Bài Thơ: CÓ MỘT NGÀY THƠ DẠI BỎ TA ĐI.. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGÀY THƠ DẠI BỎ TA ĐI.. (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ MỘT NGÀY THƠ DẠI BỎ TA ĐI..
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ quangvinh lê)

Có một ngày thơ dại bỏ ta đi…
Với những vấp ngã bên đời ta nếm trải ,
Ta lo sợ chẳng đường dài trễ nải
Trái tim mỏng mảnh ngày nào..Mơ mộng chẳng còn chi..
Tuổi thơ bỏ ta đi…
Là những buổi trưa đầu trần chân đất
Đuổi bắt chuồn chuồn dưới cái nắng chói chang
Là bát cơm lưng dưới mái nhà dột nát
Là những chiều muộn màng ra ngõ ngóng mẹ xa
Tuổi thơ lớn theo ta….
Ta tiếp nhận cuộc đời bằng đôi mắt hoài nghi,
Bằng trái tim non chân tình và yếu đuối,
Bằng những giọt lệ rơi nơi bến đời thầm lặng
Giữa dòng đời kia …
…….Ta không sao tìm chỗ đứng cho mình…..
Trong nắng bình minh …
Chim vẫn hót líu lo. ….Hoa vẫn tàn rồi nở…
Dòng sông vẫn trôi đi …. dòng đời vẫn cứ chảy âm thầm….
Ta gặp tuổi thơ mình trong giấc ngủ xa xăm….
Còn thấp thoáng mùi mồ hôi ngậm ngùi trên áo mẹ.
Có dáng cha hao gầy trên cánh đồng lặng lẽ.
Ta chạnh lòng , nước mắt bỗng tuôn rơi. …
Trời vẫn xanh trong, nhưng trong mỗi cuộc đời…
Ta nhận ra mình đã mất điều gì to lớn lắm. …
Giữa chốn thị thành đèn ngọn xanh ngọn đỏ
Ta lại nhớ về khoảng trời thơ dại chẳng buồn lo…
Có cánh đồng hương lúa mới xanh non,
thấp thoáng đàn trâu già đang nhởn nhơ gặm cỏ….
Ta không gọi tên được nỗi buồn ngày đó. …
Chỉ biết rằng …“đã bỏ lại hết rồi..
………………………Sau
…………………………….Một cuộc chia ly!!
-CÓ
Một ngày không giữ cho mình sự an nhiên được nữa
CÓ Một ngày
…………..Thơ Dại
……………………… Bỏ ta đi………”….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Ghê Na
Ghê Na
8 years ago

Rất hay anh à! E chúc a buổi chiều muôn ngot ngào yêu thuong!!

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Một bài viết rất hay,, Lhv rất thích!

Thanh Tam Nguyen
Thanh Tam Nguyen
8 years ago

Bài thơ hay.

Mỹ Thiện
Mỹ Thiện
8 years ago

thích câu Ta không gọi tên được nỗi buồn ngày đó. …
Chỉ biết rằng …“đã bỏ lại hết rồi..
………………………Sau
…………………………….Một cuộc chia ly!!
-CÓ
Một ngày không giữ cho mình sự an nhiên được nữa
CÓ Một ngày
…………..Thơ Dại
……………………… Bỏ ta đi………”….

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

NHỚ TUỔI THƠ
Tuổi thơ nhớ lại mà thèm
Ngày đì đến lớp, tối đêm học bài

Hè thì thỏa thích chơi hoài
Chăn trâu đuổi bườm ở ngoài bờ sông
Tắm chiều, mấy đứa tồng ngồng
Con gái mắc cỡ má hồng thật duyên

Bên nhau sớm tối rất hiền
Vô tư trong trắng, chẳng tiền bạc mua
Càng ngày tuổi tác già nua
Bây giờ thì mải sớm trưa kiếm tiền

Nói ra thì rất là phiền
Tuổi thơ đẹp quá rất duyên hỡi người
Mong cho các bạn đừng cười
Lúc đó tuổi nhỏ có người yêu tôi
NGUYỄN THANH RU

Trần Hiển
Trần Hiển
8 years ago

đi qua bao thang năm cuộc đời một đêm nhớ tiếng ai ru hời

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Thật tuyệt vời

Uyên Ngô
Uyên Ngô
8 years ago

thích nội dung này

Đỗ Hiền Thục
Đỗ Hiền Thục
8 years ago

Bác là nhà thơ lớn của lòng con. Và con là độc giả nhỏ. Lời thơ của Bác hay lắm. Con cám ơn Bác vì những lời thơ đó giúp con suy ngẫm và ghi nhớ trog lòng. Năm ms này con kính chúc Bác mọi điều hp vạn sự như ý. Và có thật nhìu sức khỏe để tiếp tục làm những bài thơ hay cho con đọc. Hi ^^

Anh Thi
Anh Thi
8 years ago

Nổi lòng của tôi chính là đây ,cám ơn Ph S nhẻ!

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài thơ thật hay chúc bạn vui nha

Mai Vinh Mai Vinh
Mai Vinh Mai Vinh
8 years ago

Ước gì quay lại tháng năm
Để tìm lại chút lặng thầm … Vô tư …!

Lan Anh CT
Lan Anh CT
8 years ago

Tuổi thơ thật đáng nhớ.

Scroll to Top