Bài Thơ: CÓ MỘT MÙA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CÓ MỘT MÙA (Tác giả: Thanh Hùng)

CÓ MỘT MÙA
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Ở nơi đó phương trời xa thăm thẳm
Có một mùa buồn bã lắm em ơi
Những mù sương giăng kín cả khung trời
Từng hạt nhỏ cứ rơi hoài không dứt

Vào mùa ấy lá cũng buồn ray rứt
Nên nhạt dần rồi rớt ở quanh đây
Nhìn lá rơi mà nỗi nhớ dâng đầy
Hơi lạnh gió cứ vây làm hồn lịm

Ta bảng lảng muốn tìm chân trời tím
Buổi ban sơ một kỷ niệm xa vời
Với từng chiều ta rong ruổi dạo chơi
Cùng ngồi ngắm hoàng hôn rơi trên biển

Mùa lá đỏ nỗi buồn hay xuất hiện
Nhìn khung trời buồn thấu tận tâm can
Có nhiều khi tự dưng nước mắt tràn
Không cố ý như bụi làm nhoè lệ

Và mùa đó luôn là buồn như thế
Đó là mùa anh thường kể em nghe
Một mùa thu mưa rơi nhẹ bên hè
Bên khung cửa lặng im nghe lá đổ

Mùa thu ấy nay lại về trên phố
Biết giao mùa nhờ cơn gió heo may.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ An
Vũ An
5 years ago

Ngày mới vui nhiều nha anh trai

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ hay đượm buồn bạn ơi

Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Chúc mừng bạn thơ và hình đẹp quá

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn Thanh Hùng. Thứ 7 vui vẻ bạn nhé!

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
5 years ago

Tuyệt vời quá a ơi em chúc anh cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé a

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ rất hay ạ

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm anh trai ơi

Tím Huế
Tím Huế
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn nhé.
Chúc bạn thứ bảy ngọt ngào, nhiều niềm vui nhé !

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Thơ hay bạn nà

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Quá hay quá tuyệt vời chúc mừng anh bạn…

Van Ai Vo
Van Ai Vo
5 years ago

Thơ hay chúc mừng

Xuân Ánh Huỳnh
Xuân Ánh Huỳnh
5 years ago

—@[ ..Biết giao mùa nhờ cơn gió heo may !
Gió nhẹ nhàng,xin đừng vội rung cây,
Mùa thu chín,lá vàng bay trên phố,!
Những vẩn thơ sẻ cùng về hạnh ngộ,!
Để thu xa đã mấy độ trăng tròn !!?
[ Thơ hay,cảnh đẹp ý tình,
Thu vàng trong mắt lung linh giọt buồn ]
@Chúc buổi trưa an lành !

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Cảm xúc lắm em
Hay lắm em ơi
Chúc em vui khỏe
Dạt dào tình thơ nhé

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay anh à ! Chúc anh buổi trưa vv ak

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Bài thơ rất là hay anh ơi

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
5 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc

Tùng Linh
Tùng Linh
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi nợ anh những bài họa mà không có thời gian anh ơi..kk

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Chúc mừng em thơ hay nha

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Hay lắm em ạ

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Bài thơ ấm áp vô cùng

Quang Pham
Quang Pham
5 years ago

Hay lắm bạn chúc mừng bạn nhé

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Bài thơ hay, man mác buồn bạn ạ.

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Thơ hay tuyệt em trai

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Rất hay em ơi

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Tuyệt lắm.

Kim Ánh
Kim Ánh
5 years ago

Rất tuyệt

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc quá ạ

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay tuyệt bạn ạ

Luc Nguyen
Luc Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay. Hình ảnh đep tuyệt vời.

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Lời thơ ngọt ngào
Quá tuyệt vời
Dạt dào cảm xúc
Chúc em ngày mới
Thi hứng tràn đầy
Cao trào tình thơ nhé

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Và mùa đó luôn là buồn như thế
Đó là mùa anh thường kể em nghe
Một mùa thu mưa rơi nhẹ bên hè
Bên khung cửa lặng im nghe lá đổ

Mùa thu ấy nay lại về trên phố
Biết giao mùa nhờ cơn gió heo may.

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay nà iu

Duc Pham
Duc Pham
5 years ago

Thu đi để lại lá vàng.e đi để lại lỡ làng trong anh

Hoa Lụa
Hoa Lụa
4 years ago

Hay và buồn man mác

Scroll to Top