CÓ MỘT MỐI TÌNH NHƯ THẾ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ta yêu nhau ngày ấy ở Trường Sơn
Nơi chiến trường thuở đạn bom khói lửa
Lần ấy trao anh bỗng em có chửa
Hai đứa mình thầm hứa mãi yêu nhau
Chuyến xe anh chở hàng tiếp vào sâu
Ở binh trạm em chờ lâu không gặp
Nhận được tin đất trời như muốn sập
Anh hy sinh xe vùi lấp vì bom
Một mình em chịu uất ức cô đơn
Bị mang tiếng chửa hoang vô kỷ luật
Vì yêu anh em gạt đi nước mắt
Nuôi con chúng mình chật vật khó khăn
Bế con thơ em về với quê anh
Tìm gặp mẹ trong mái tranh nho nhỏ
Mẹ thương em nhận làm dâu từ đó
Nơi quê mình rồi sóng gió cũng qua
Con mình lớn lên quấn quýt bên bà
Mẹ mắng yêu giống thằng cha của nó
Là liệt sĩ nơi Trường Sơn lộng gió
Bà thương mày mang dòng họ nhà ta
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 02/12/2018 Hoa Việt, Nguyen Martin
Hay!
Bài thơ cảm động và rất hay em ạ
Rất hay và cảm động
Thật tuyệt vời hay quá t g ơi
Yêu thương , cảm động …
Có nhiều mối tình như vậy ở ct.
Hay lắm anh, cảm động quá. Chúc anh buổi tối cuối tuần vv nhé.
Thơ hay , cảm động một sự hy sinh thầm lặng thời chiến tranh
Thơ về lính thật cảm động
Cảm động lắm anh Huan Nguyen Dinh
Bài thơ hay và xúc động quá. Chúc mừng em nhé.
Thật cảm động về bài thơ người lính .
” TÌNH YÊU MẠNH HƠN NGUYÊN TỬ”
Hay xúc động nhà thơ ạ!
Thật xúc động – Cảm ơn Ts nhé !!
Bài thơ viết hay quá Anh à. Lời văn thật là mượt mà truyền cảm đi vào lòng người đọc thật là xúc động. Chúc Anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều nhé
Rất tuyệt vời anh ơi