Bài Thơ: CÓ..MỘT HẠNH PHÚC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ..MỘT HẠNH PHÚC (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ..MỘT HẠNH PHÚC
Thơ: Tùng Trần

Có hạnh phúc..được gọi là chia tay
Vẫn rất yêu..nhưng đường ai nấy bước
Tuy mỉm cười mà bờ mi đẫm ướt
Nỗi đau này nào ai biết được đâu

Có hạnh phúc..chỉ đẹp lúc ban đầu
Rồi xót xa như chiếc cầu đổ gãy
Người bước đi..kẻ đứng hồn ngây dại
Mộng không tròn đành hẹn lại kiếp sau

Có hạnh phúc..mà lòng thấy quặn đau
Bởi biệt ly trong nghẹn ngào nức nở
Trời ban duyên còn thiếu đi chữ nợ
Hai phương trời vụn vỡ trái tim đau

Có hạnh phúc..chẳng trọn nghĩa trầu cau
Nhưng xinh tươi như hoa màu khoe sắc
Chỉ tiếc rằng đoạn cuối là nước mắt
Nên tháng năm mãi se thắt cõi lòng

Có hạnh phúc..như vun vén cây trồng
Vẫn chăm nôm..không ra nhành kết trái
Có hạnh phúc..không như dòng nước chảy
Nhưng suốt đời..ngự trị mãi trong tim

27/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
7 years ago

Tho buon moi la tho hay ,chuan !

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Thơ hay lắm nhiều ý nghĩa . Chúc bạn ngày mới vvhp nha

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ rất hay nhưng nghe củng xót xa lòng. Chúc em luôn vvhp ko như thơ em viết nha.

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Kẻ bâng khuâng hồn ngây dại thương đau.
Kẻ cúi mặt tiển người trong nước mắt.
Môi mím chặt ngăn đôi dòng nước mắt.
Hồn thẩn thờ quay quắt mỗi chiều qua.
Hai chúng mình ai cũng lắm xót xa.
Bởi đôi ngã mà tình còn vương vấn.

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Cuôj tuân v v nha a

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Y nghia lăm ban

Vy Nguyen
Vy Nguyen
7 years ago

Trời ban duyên còn thiếu đi chữ nợ….. Vậy mới có khổ đau ! Cuối tuần vui nha bạn.

Bich Hợp
Bich Hợp
7 years ago

Có hạnh phúc…..mà tan nát cả trái tim. . Hu hu

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Tho rat hay cam xuc hoi buon

Hong Lam
Hong Lam
7 years ago

Tình chỉ đẹp khi còn gang vở
Đời mất vui khi vẹn câu thề

Hoàng Bích Thị
Hoàng Bích Thị
7 years ago

Bài thơ hay lắm

AN Nhiên
AN Nhiên
7 years ago

Trời ban duyên còn thiếu đi chữ nơ. Hai phương trời vun vơ trái tim đau . Hay mà đúng tâm trạng wá bạn à . Cảm on ban

Scroll to Top