Bài Thơ: CÓ MỘT DÒNG SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ MỘT DÒNG SÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ MỘT DÒNG SÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Có một dòng sông trọn đời không ra biển
Bởi gánh ân tình chuyên chở hạt phù sa
Mùa nước muộn màng cho điên điển ra hoa
Hương tràm bao la cánh chim miền đất lạ

Có một dòng sông mang tấm lòng biển cả
Trắng cánh cò chiều theo làn điệu dân ca
Nơi ấy vẫn còn lời ru mẹ thiết tha
Mỏi cánh bay đi ta chẳng còn nhớ lại….

Có một dòng sông gió lay buồn man mác
Ngậm ngùi trong ta câu thương nhớ dặm dài
Bến vắng thuyền xa khung trời mãi nợ ai
Khúc hát ân tình đắm say bao kỷ niệm …..

Có một dòng sông mang nỗi niềm lắng đọng
Còn mãi đong đầy khát vọng tiếng yêu thương
Còn đó câu hò bịn rịn những tơ vương
Vẫn giữ bên đời ….
…. dường như không kể hết ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN BUỔI TỐI AN LÀNH

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Khanh
Nguyễn Khanh
6 years ago

Hay lắm nha

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em gái ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay & giầu cảm xúc ! Chúc bình an & tràn thi hứng nhé thi hữu !

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Bài thơ rất hay Phú Sĩ TH chúc bạn vui vẻ nhé

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
6 years ago

Dòng sông và kí ức đẹp…
Hay lắm

Kim Thoa
Kim Thoa
6 years ago

Thơ hay quá người đẹp ơi!!

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá chúc bạn vui nhé

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay hình đẹp chúc em.

Manh Cuong Nguyen
Manh Cuong Nguyen
6 years ago

Bài thơ cảm xúc thật sâu lắng ! Rất hay bạn hiền !!!

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay qá e ơi

Mộng Tàn Phai
Mộng Tàn Phai
6 years ago

Chấm

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
6 years ago

Dòng sông cuộc đời mãi vương mang….PhuSi??

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm bạn . Chúc bạn buổi tối vui vẻ

Hoa Mai
Hoa Mai
6 years ago

Dòng sông yêu thương

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ tuyệt quá,chúc ngủ ngon nhé Phú Sĩ

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay lắm em . Chúc cuối tuần an vui Phú Sĩ

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Linda Lam
Linda Lam
6 years ago

Bài thơ rất hay có thể chuyển lời thành bản nhạc . Mong sao ai có tài về những hợp âm tạo bài hát hay .

Luyến Ngô
Luyến Ngô
6 years ago

Cảm ơn anh đã mang đến cảm xúc tuyệt vời

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Rất hay chị thân mến
Buổi sáng vv nha chị

Phan Vân
Phan Vân
6 years ago

Phú Sĩ hay lắm bạn à

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

NHỮNG DÒNG SÔNG LẶNG LẼ

Anh sẽ kể em nghe
Về câu chuyện cuộc đời những dòng sông lặng lẽ
Qua những tháng năm chảy từ lòng đất mẹ
Từ những mạch cội nguồn giọt lệ đá năm xưa
Còn đó lục bình trôi nổi vẽ bao mùa
Nhưng không trôi hết được những cuộc đời thương khó
Anh sẽ kể em nghe
Về những bâng khuâng trên vùng quê nắng gió
Nỗi trăn trở nhọc nhằn lặng lẽ những ước mong …
Những con chữ nặng lòng cuồn cuộn xoáy theo dòng …
Giọt lệ ước mi nếp nhăn còn hằn những lo toan cuộc sống …
Anh sẽ kể em nghe
Về với cội nguồn những ngày xưa vang bóng
Mùa cổ mộc không chờ mấy thuở trổ màu hoa …
Thấp thoáng xa xa bàng bạc dưới trăng ngà
Những chiếc lá úa vàng … cho mùa hoa kết trái …
Anh sẽ kể em nghe
Về những dỗi hờn ẩn mình dưới dòng sông không đáy
Như những tấm chân tình … bao đôi lứa bên sông…
Về những giọt nắng mai bình yên ngập tràn lòng
Nơi những giò hoa lan tình đang trổ hoa rực rở
Thế đấy em ơi!
Dẫu cho giữa dòng đời
có những lúc gió giông hay êm đềm đưa lối …
thì dòng sông kia vẫn lướt trôi …dịu vợi
Quên những bon chen phủ bụi khắp phương trời ..
Đưa ta. lại trở về chốn thuở ấy …. bình yên

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Thanhhuong Le
Thanhhuong Le
6 years ago

Thơ hay Phú Sĩ

Ly Ly
Ly Ly
6 years ago

Hay qua Cam on 2 Anh da chia se bai tho rat hay

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Cuối tuần vui nhé em Phú Sĩ

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Hay lắm nàng. Thứ bảy vui vẻ.

Tình Quê
Tình Quê
6 years ago

Hay tuyệt !

Thaokhoa Nguyen
Thaokhoa Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em ơi,,,
Có một dòng sông,,,!nước chảy rơi nguồn
Lá vàng rơi chuyên chở hạt phù sa
Trôi ra biển đấm mình giữa đại dương
Trùng dương sóng vỗ ⛵ đã xa khỏi

Có một dòng sông bên lỡ bên bồi
Dòng nước ngăn đôi hai đầu nổi nhớ
Cánh nhạn chênh chao theo khói lam chiều
Trĩu nặng bờ vai nhỏ giọt mưa ngâu

Có một dòng sông chiều buồn lộng gió
Vi vu khúc ân tình xa vạn lý
Bến vắng chiều hoàng ⛵ tình rẻ sóng
Nắng nhạt nhòa buông sợi nhớ sợi thương

…Một dòng sông lắng đọng nổi niềm đau
Dấu góc buồng tim khát vọng yêu thương
Kỉ niệm ngày xưa lệ sầu vương vấn
Như bóng với hình không rời xa nhau

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay và tình cảm lắm bạn iu!

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Hay quá tg ơi

Anh Chi Phạm
Anh Chi Phạm
6 years ago

Thơ hay lắm ý

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp
Quá tuyệt vời bạn yêu

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Em iu

Thành Nguyễn
Thành Nguyễn
6 years ago

Hay lắm em.. ngày mới ngọt ngào..

Nguyễn Trọng Thức
Nguyễn Trọng Thức
6 years ago

chúc bà bà đầu tuần vui vẻ ạ

Nguyễn Thị Hồng Đào
Nguyễn Thị Hồng Đào
6 years ago

Hay quá tác giả ơi!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Có một dòng sông hay và da diết lắm em.

Scroll to Top