Bài Thơ: CÓ MỘT MÙA THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CÓ MỘT MÙA THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

********************

Có một mùa thu cũ
Tôi tiễn một người đi
Hẹn mùa sau trở lại
Lệ nhạt nhòa trên mi

Rồi mùa đông băng giá
Mưa giăng kín bầu trời
Tôi một mình chơi vơi
Nhớ người yêu xa cách

Mưa vẫn rơi tí tách
Từng giọt rớt vào hồn
Không màu nắng hoàng hôn
Cả bầu trời đen sẫm

Xuân về hoa tươi thắm
Mà lòng nghe tái tê
Người đi mãi không về
Hoa tàn phai trong mắt

Mùa nối mùa gieo rắt
Cô đơn lớn thêm dần
Lá vàng rụng ngoài sân
Người xa chưa trở lại

Mùa thu xa xa mãi
Bỏ một người ngóng trông
Nức nở tiếng tơ lòng
Một vần thơ dang dở

V N C … 01/03/18

Anh Dai Vo

TÊ TÁI MÙA THƯƠNG

Tôi có một mùa thương
Khúc miên trường tươi thắm
Dạt dào tình dâng hương
Với mộng lòng say đắm.

Rồi nắng ấm dần tan
Mưa vội vàng giăng lối
Vương cung buồn miên man
Hắt hiu hồn dời đổi.

Giữa dòng xoáy thời gian
Mùa về sang ngơ ngác
Gió dông gầy thở than
Bẻ bàng tình trôi lạc.

Niềm khao khát còn đầy
Sao lắt lay mộng ước
Mang nỗi hờn đắng cay
Khi tình xa lối bước.

Xuôi ngược đi tìm nhau
Nghẹn ngào trong cõi nhớ
Cố chôn giấu niềm đau
Khi duyên trần tan vỡ.

Người nở quên câu thề
Đam mê đành bỏ lại
Nắng mưa về lê thê
Mùa thương sầu tê tái.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hằng Lưu
Hằng Lưu
6 years ago

Tình giang giỏ là tình đẹp nhất

Trần Liêu
Trần Liêu
6 years ago

Anh ơi rất hay

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Thu cũ người đi trỡ lại trên mi chúc mừng

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Rất tuyệt vời Chúc buổi sáng An lành

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
6 years ago

TÊ TÁI MÙA THƯƠNG

Tôi có một mùa thương
Khúc miên trường tươi thắm
Dạt dào tình dâng hương
Với mộng lòng say đắm.

Rồi nắng ấm dần tan
Mưa vội vàng giăng lối
Vương cung buồn miên man
Hắt hiu hồn dời đổi.

Giữa dòng xoáy thời gian
Mùa về sang ngơ ngác
Gió dông gầy thở than
Bẻ bàng tình trôi lạc.

Niềm khao khát còn đầy
Sao lắt lay mộng ước
Mang nỗi hờn đắng cay
Khi tình xa lối bước.

Xuôi ngược đi tìm nhau
Nghẹn ngào trong cõi nhớ
Cố chôn giấu niềm đau
Khi duyên trần tan vỡ.

Người nở quên câu thề
Đam mê đành bỏ lại
Nắng mưa về lê thê
Mùa thương sầu tê tái.

Thi Diem Tran
Thi Diem Tran
6 years ago

Hai bài thơ rất hay cam ơn người làm thơ và anh Trần Minh Giang

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

CÓ MỘT NGƯỜI ,
Có một người vẫn đợi.
Một mùa tiển để mong,
Xuân về chờ ai tới,
Bao búp nụ nở bông,
&
Nhưng trong ta vụn vở,
Bao sợi nhớ tóc phai,
Thuyền sầu mấy chuyến chở,
Lệ mấy chén để say,
&
Mưa vẫn rơi giọt đắng,
Chiều trên phố một mình,
Chân bước hồn trống vắng,
Như lạc cõi u minh,
&
Có một người hoang bước,
Lạc mê trận đi vòng,
Đã thua trong trò cược,
Mất hết còn giấc nồng,
&
Chỉ xin ai đừng lấy,
Một giấc ngủ cô miên,
Để chửa tim nát bấy,
Bao thuỡ bị xích xiền,
&
Có một người mất trí,
Chỉ nhớ quá khứ thôi,
Một cái tên rất quý,,
Gọi trong nhịp tim côi,…

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ nào cũng hay mà buồn chao cả mùa xuân. Hình rất đẹp và ấn tượng.

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Hay lắm

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho hay hinh anh dep

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Thơ hay anh ạ

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Tuyệt hay anh buổi chiều an lành nhé anh

Hà Bạch
Hà Bạch
6 years ago

Thơ rất hay và ảnh rất đẹp, chúc mừng tác giả nhé

Ngai Mai
Ngai Mai
6 years ago

Tho hay lam Anh. Ngai chuc Anh van su binh an va hanh phuc

Thương Nguyễn
Thương Nguyễn
6 years ago

THU XƯA
Đã xa rồi ngày ấy
Tiễn ai chiều thu tàn
Trên không mây nhàn nhạt
Mặt đất ngập lá vàng

Rồi mùa đông bước sang
Mưa trút nước đầy đàng
Chợt nghe lòng hoang mang
Liệu tình có lỡ làng ?

Liệu ở nơi xa tít
Người có nhớ có thương
Có chút nào vấn vương
Hay cũng chỉ qua đường ?

Cây bao mùa thay lá
Mà tình vẫn mãi xa
Ngưòi xưa giờ hóa lạ
Chỉ còn ta với ta…

Son Dang
Son Dang
6 years ago

Hay anh à!

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

Thơ hay nha anh

Son Dang
Son Dang
6 years ago

Bài thơ rất hay anh à!
Mỗi khổ thơ đều mang hàm ý
Thơ hay nhưng buồn mơn man
Rất tâm trạng
Chúc đêm an lành anh nhé

Scroll to Top