Bài Thơ: CÓ LỖI LẦM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ LỖI LẦM (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ LỖI LẦM
Thơ: Tùng Trần

Có lỗi lầm..dù ăn năn hối tiếc
Nhưng muộn màng không thể viết thành câu
Tại cuộc đời gieo nên cảnh bể dâu
Hay chính ta tự làm đau thân xác

Có lỗi lầm..khiến lòng ai tan nát
Trái tim đau mang vết cắt thật dài
Bởi vô tình nào có biết có hay
Khi nhận ra đắng cay mình giữ lấy

Có lỗi lầm..mà bản thân nào thấy
Cứ mải mai cho ai chảy giọt sầu
Đã mất rồi có trở lại được đâu
Khi trong tay tại sao mình chối bỏ

Có lỗi lầm..mà tháng năm vò võ
Ôm nỗi buồn đôi mắt đỏ canh thâu
Như sắc hoa nay phai nhạt úa màu
Nói ăn năn chắc là lòng đau lắm

Có lỗi lầm..khiến vai gầy ướt đẫm
Vì niềm vui về xa thẳm chân trời
Bước một mình trong hoang phế lẻ loi
Rồi tiếc thương cho một thời ngây dại

Có lỗi lầm..chẳng thể nào chuộc lại
Nên cuộc đời cũng đáng phải xót xa

30/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Có lỗi lầm mà không ai biết được
Lỗi lầm này gặm nhấm trái tim đau
Khiến con tim nhức nhối lắm ai ơi!
Buồn day dứt khiến lòng ai thương tổn
Thơ buồn xong rất hay … kẻ viết thơ buồn ơi!

Giọt Lệ Hoa Hồng
Giọt Lệ Hoa Hồng
7 years ago

hay lắm a

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Thơ buồn nhưng Tung Tran đừng có tâm trạng giống thơ nhé.

Diệu Linh
Diệu Linh
7 years ago

Tại cuộc đời gieo nên cảnh bể dâu
Hay chính ta tự làm đau thân xác .
Đọc thơ bạn lúc nào mình cũng thắc mắc hết ak . . .

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Đêm khuya là sự lên ngôi của lỗi buồn

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Ct vvhah phucnha a ?

Nguyen Thao
Nguyen Thao
7 years ago

Đúng là buồn thật nhà thơ ?

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Hì thơ buồn hay lắm
Ảnh tươi cười tuyệt đẹp
Ngày cn nhieu niem vui hp e nhé

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Thơ hay

Góc Tâm Sự
Góc Tâm Sự
7 years ago

Thơ buồn

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Có lỗi lầm nào cứ rỉ máu con tim
Theo năm tháng cứ ngập chìm đau đớn …
Có những lỗi lầm ta cố gìm nó xuống
Rồi lại trồi lên hành hạ cả cuôc đời …

Chúc mãi vui Tung Tran nhé .

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Rất hay. Tâm trạng quá

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

thơ hay anh đep lắm e à!

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Tho hay lam em

Scroll to Top