CÔ LIÊU
Thơ: Mạc Phương
Buồn lắm ai ơi mỗi buổi chiều.
Bồi hồi khắc khoải nhớ người yêu.
Mây bay đỉnh núi hình nghiêng ngả.
Gió lượn sườn đồi dáng liêu xiêu
Mặt đất mênh mông đồng cỏ biếc.
Bầu trời bát ngát nắng vàng phiêu.
Rừng thu độc bước nơi đơn lẻ.
Lững thững em về chốn tịch liêu.
MP 29/8/2018
Ảnh internet
………………..
Bài họa
CẢNH ĐẸP VÙNG CAO
(Mạ đề)
Vùng cao rất đẹp buổi ban chiều
Thiếu nữ nơi này cũng đáng yêu
Ngắm cảnh quan hà ru cõi mộng
Trông làn nhược thuỷ đắm hồn xiêu
Mây sà ngọn núi làn sương toả
Thác đổ lưng đèo lữ khách phiêu
Cảm xúc về đêm đầy lãng mạn
Mơ màng một gã thật cô liêu..
Dat Nguyen
Bài thơ rất tuyệt vời
Bài thơ hay em ui
Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Hay tuyệt Mạc Phương à
Bài thơ hay quá em ơi
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé
Nổi nhớ da diết quá. Hay lắm.
Hay lắm bạn
Thơ hay ảnh đẹp quá
Bài thơ hay lắm em gái ạ. Quay đầu là bờ kkkkk
Loi tho that buon that tam trang. Chuc buoi trua vui ve hanh phuc yeu thuong.
Thơ hay lắm em.
Thơ hay, hình thơ mộng quá thi sỹ!
Bài thơ hay
Hay. Tác giả lãng mạn ?
Thơ hay lắm thi hữu !
Bài thơ rất hay bạn mình !
Hay lắm bạn
Tuyệt lắm chị ạ.!
Rất hay
Hay em!
Hay lắm em yêu
Hay lắm bạn ạ
Hay quá chúc chị vui vẻ ạ
Thích Cô Liêu
Cảnh đẹp thơ hay tuyệt
Hay lắm em
Rất hay !
Thơ rât hay chuc ban vv hp ra nhiêu thơ hay
Hay bạn ơi.
Bài thơ đường hay lắm,xin được góp vui cùng bạn nhé,chúc bạn buổi tối vui vẻ!
CẢNH ĐẸP VÙNG CAO
(Mạ đề)
Vùng cao rất đẹp buổi ban chiều
Thiếu nữ nơi này cũng đáng yêu
Ngắm cảnh quan hà ru cõi mộng
Trông làn nhược thuỷ đắm hồn xiêu
Mây sà ngọn núi làn sương toả
Thác đổ lưng đèo lữ khách phiêu
Cảm xúc về đêm đầy lãng mạn
Mơ màng một gã thật cô liêu..
Dat Nguyen
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em
Bài thơ hay !
Thơ hay!
Tho hay bn a
Xướng họa tuyệt vời Chúc mừng các thi nhân
Hình ảnh quá đẹp!
tuyệt vời em à
Thơ rất hợp với cảnh,hay.