Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO ! (Tác giả: Hồng Giang)

CÓ LẼ NÀO !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Có lẽ nào lòng em thấy phân vân.
Để chiều thu phải tần ngần nhung nhớ.
Có phải em vẫn còn luôn trăn trở.
Tình chúng mình dang dở bởi cách xa.

Nắng đầu thu mà sao đã nhạt nhòa.
Bao con sóng vỡ òa đau bờ cát.
Hay là em nhớ trưa hè bỏng rát.
Vần thơ tình ướt át đậm nhớ nhung.

Sao chiều nay cơn gió cũng lạnh lùng.
Đùa giỡn sóng vui cùng làn tóc rối.
Hoàng hôn xuống chìm dần vào đêm tối.
Có lẽ nào còn bối rối sao em.

Bầu trời kia đã dần ngả mầu kem.
Trong lòng em bao khát thèm chờ đợi.
Câu yêu thương vẫn còn xa vời vợi.
Xin em đừng nghĩ ngợi kẻo tàn thu.

Sóng rì rầm vọng lại những lời ru.
Chiều chạng vạng….
Lá thu vàng ….
Xào xạc !
18/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Nhẹ nhàng mà rất hay a à?

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ?????

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá mến chúc tg luôn vui khỏe nhé

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá chú

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt vời anh

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Câu yêu thương vẫn con xa vời vợi .
Xin em đừng nghi ngợi kẻo tàn thu .
Lơi thơ tinh khéo qua thi sĩ ơi. Hay quá luôn .

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Chiều chạng vạng Lá thu vàng xào xạc
Em một mình đang lạc chốn trời xa
Ở bên kia chàng hỡi có nhớ ta
Sóng rì rầm khúc ca tình mong đợi..

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Sóng rì rầm vọng lại những lời ru
Chiều chạng vạng lá thu vàng xào xạc

Chiều thu buồn chỉ mình em ngơ ngác
Biết về đâu khi lạc bến yêu rồi
Mùa thu về mang theo tình yêu và nỗi nhớ , mang theo hơi thở của đất trời và mang theo nỗi buồn man mác , gợi trong ta nỗi nhớ đến nao lòng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim hồng
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Bình yên trong đêm vắng nhé chàng

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay lắm t/g

Linh Nguyen
Linh Nguyen
3 years ago

Hay lắm TG ạ

Scroll to Top