Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO ??? (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ LẼ NÀO ??? (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ LẼ NÀO ???
Thơ: Phú Sĩ

Có lẽ nào cứ trăn trở năm canh
Khi cơn mưa đã đoạn đành nỗi nhớ
Khi cơn gió chẳng còn nồng hơi thở
Của một thời yêu vụng dại ngây thơ

Có lẽ nào cứ ôm mộng với mơ
Để trách câu nhân tình còn sao nỡ
Tính làm sao chữ duyên và chữ nợ
Để kiếp này ta mang trả cho nhau

Có lẽ nào cứ lưu luyến xót đau
Nửa vầng trăng bên đời chia hay ngả
Còn lại chăng khi cành buông rơi lá
Giữa dòng đời tơi tả của mùa thu

Có lẽ nào đã đánh mất lời ru
Câu hát xưa mẹ vẫn còn chưa cũ
Trách chim quyên trong một chiều vần vũ
Bỏ bạn tình đơn độc giữa dòng mưa….

Có lẽ đành hát lại khúc ca xưa
Bướm vàng bay thương mù u dầu dãi
Bến sông quê năm nào ai vẫn đợi
Một con thuyền lặn lội chốn trùng khơi

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jimmy Tran
Jimmy Tran
8 years ago

Hay tuyệt !

Phan Son
Phan Son
8 years ago

Hay Phú Sĩ ! ???

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Tuyệt vời

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

CÓ LẼ NÀO!

Có lẽ nào vì những chuyện vu vơ
Làm trắc trở duyên tình đang thấm đậm
Có lẽ nào bởi hờn ghen gặm nhấm
Và để rồi nay ngoảnh mặt làm ngơ

Có lẽ nào trong đêm vắng bơ vơ
Lại trăn trở những điều hoang tưởng
Có lẽ nào những đêm mùa gió chướng
Chỉ một mình cô lẻ với trăng sao

Có lẽ nào im lặng nuốt thương đau
Để rồi trách rồi hờn rồi giận dỗi
Có lẽ nào mang chút buồn nông nổi
Để trên đường cúi mặt chẳng nhìn nhau

Có lẽ nào ta đổ lổi trăng sao…
Ừ thôi nhé! ta làm lành lại nhé
Cầm tay nhau sẽ thấy lòng buông nhẹ
Chuyện qua rồi ta thấy thật vu vơ…

Vh 21.05.16

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
8 years ago

CÓ LẼ NÀO quá hay đến vậy ??? Chúc bạn Phú Sĩ một đêm ngon giấc và hẹn một ngày có duyên sẽ bình thơ bạn. Vui nha bạn

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Rất hay em ạ !Phú Sĩ

Scroll to Top