CÓ KHI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Có khi gặp gỡ một lần
Đã làm ta phải phân vân cả đời
Để rồi cảm thấy chơi vơi
Hồn hoang lạnh lẽo cùng lời thở than
Có khi lời nói nồng nàn
Đã làm ta thấy bất an cả người
Lâu rồi đời chẳng vui tươi
Dường như quên mất nụ cười hôm nao
Có khi lòng thấy dạt dào
Nhưng mà chẳng biết làm sao bây giờ
Lỡ làng một mối tình thơ
Bao năm rồi vẫn mong chờ đợi ai
Có khi lòng muốn thở dài
Úa tàn một cánh hồng phai lạnh lùng
Sao mà cảm thấy mông lung
Hình như ngược lối người cùng bước ngang
Có khi nhìn chiếc lá vàng
Nhớ tình mình đã dở dang lâu rồi
Mà giờ lại rất xa xôi
Lâu lâu chợt nhớ bồi hồi luyến thương.
Tp. HCM 2018
P T H
Thực sự vậy đó anh ơi..hay quá
Hay lắm ạ
Có khi xa vạn dặm trường
Mà rồi cứ ngỡ người đương bên mình
Sẻ chia tâm sự tự tình
Nhưng nào đã biết bóng hình của nhau
Chúc em trai vui khỏe nha
Có khi đi nữa cuộc đời
Vẫn không tìm được một người mình yêu.
Có khi chỉ một buổi chiều
Gặp người nơi ấy mình yêu suốt đời.
Hay quá anh ơi
Hay quá a,ngày mới đong đầy yêu thương và dạt dào thơ phú nhé
Rất hay
Thơ hay anh ah, chúc anh ngày mới vui nhé
Hay lắm anh. Có khi bất chợt gặp nhau
Trên đường nhưng lại đậm màu yêu thươnh
Hay ông ạ ?
Hay lắm bạn ơi! Chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc an lành nhé
Hay lắm ạ
Hay bạn nà
Bài thơ hay
Bài thơ hay lắm em ơi
Hay
Hay
Bài thơ hay lắm anh à
Em chúc anh và gd luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp anh nhé
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Bài thơ 68 hay lắm. ..
Thơ rất hay anh.
Bài thơ hay quá em à …
Chúc mừng em nha!
Thơ hay lắm anh…
Chúc anh buổi tối vui vẻ tuyệt đẹp.
Bài thơ hay
Chúc tác giả đêm ấm áp hạnh phúc
Thơ rất hay
Hay lắm anh ơi
Một lần gặp để nhớ hoài bao kỷ niệm hay lắm anh
Bài thơ rất hay huynh ạ. Chúc huynh cuối tuần nhìu niềm và hạnh phúc ạ
Rat hay nhieu cam Xuc ki niem Lang dong anh oi