Bài Thơ: CÓ KHI NÀO (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÓ KHI NÀO (Tác giả: Dương Hoàng)

CÓ KHI NÀO
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Có khi nào em chợt nhớ anh không
Nhìn mây trắng bềnh bồng khi chiều rũ
Tim em có hình bóng anh trú ngụ
Hay đã quên như tình cũ phai mờ

Có khi nào em cảm thấy bơ vơ
Nhìn lá đổ mà thẩn thờ nuối tiếc
Em có trách vì sao mình cách biệt
Hay vô tư chẳng có việc gì bàn

Còn anh thì nỗi niềm cứ miên man
Nhìn mưa đổ lệ cũng tràn khoé mắt
Mảnh tình vỡ còn đâu mà góp nhặt
Chiều lá rơi mà hiu hắt trong lòng

Anh vẫn thường thờ thẩn với hoài mong
Vẫn luôn biết mình long đong duyên phận
Không nhắc lại sợ đôi dòng lệ ngấn
Sợ phương xa em cảm nhận sẽ buồn

Có khi nào khi đêm gặp mưa tuôn
Em hối hả sợ gió luồn đáy dạ
Anh cũng vậy vì nhớ em nhiều quá
Luôn gọi tên khi đêm đã gần tàn.

D H
***************
Quyên Ut

Có khi nào trong những giấc mơ hoang
Nhớ đến anh giữa mơ màng ảo giác
Hay chơi vơi theo cung đàn điệu nhạc
Hình bóng anh theo tiếng hát em ca!?

Có khi nào cuộc sống nổi phong ba
Em khẻ gọi thiết tha là anh đó!?
Chỉ một lần dù tim em quay ngõ
Đủ ấm nồng niềm tin nhỏ hư hao…!

Có khi nào ảo vọng chỉ chiêm bao
Và tim anh ngọt ngào trong thổn thức
Một nỗi đau lẫn pha niềm rạo rực
Lẫn pha niềm ray rức lúc tàn mơ….!!

Em hỡi em tình xưa đã hững hờ
Ta mãi sống trong tình chờ miên viễn…
Mong một phút
mong manh mình đối diện
Để biết đời nầy vẫn hiện có em…!

Ta lại say cho ảo giác ru mềm
Choàng cánh mộng có em vòng tay
ấm….
Trong chếnh choáng vẫn nghe tình mê đắm
Lúy túy sầu ngàn dặm cũng gần nhau….!!!

*Thơ Dương Hoàng hay quá lại là thơ thất tình dài dài…!
Cho Qu.U. đứng vào cương vị nam họa
theo cho dài chuyện
nhé!
Có gì ko fai cho xin lỗi nha!

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Chúc tác giả vui khỏe
Cao trào tình thơ
Dạt dào thi hứng nhé

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ!

Thu Quyen Nguyen
Thu Quyen Nguyen
5 years ago

Có khi nào em nghĩ miên man

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

Co khi nao em buon em nho den anh ……
Co khi nao em buon em khoc vi anh ……

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá lời nhẹ nhàng sâu lắng lắm chúc mừng em

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng Thi hữu

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đep.Chuc em trai cùng gđ vu lsn vv an lành hp.

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay và ý nghĩa chúc bạn vui vẻ khỏe làm thơ hay tuyệt nhé bạn ơi

Tuyet Tuyet Nguyen
Tuyet Tuyet Nguyen
5 years ago

Tho hay anh dep qua em a

Thu Quyen Nguyen
Thu Quyen Nguyen
5 years ago

Có khi nào em đã nghĩ miên man
Tình yêu đó đã chợt tan em nhỉ
Có khi nào nghĩ đến mùa phượng vĩ
Anh và em cùng sóng bước dưới sân trường
Có khi nào nếu gặp tai ương
Em có nhớ đến anh trong dĩ vãng

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Có khi nào mộng nhớ bóng em không ?
Nụ cười đó môi hồng tươi chúm chím
Lòng chung thủy trao màu son tím lịm
Nét dịu dàng tím mãi bởi thời gian

Huyen Khanh
Huyen Khanh
5 years ago

Bai tho hay qua ban

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho nge cam dog wa di ak.

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Thơ hại lắm tuyệt chức mừng em vui và hạnh phúc

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất hay nha em !

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn buổi tối an lành hạnh phúc

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Bài thơ rất hay anh à.

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi! Lam sao e khong nho den a duoc. Vi a lam tho hay lam rat de di vao long nguoi lam a ah.

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Thực lòng thì em đang nhớ anh
Mỗi chiều xuống nghẹn ngào nỗi nhớ
Em nhớ anh trong mỗi câu thơ
Em nhớ anh phải biết làm sao
Mơ anh về trong vòng tay rất thực
Giọt nước mắt ước mềm trang nhật ký
Dòng thơ anh viết luôn trong tâm trí em
Nhớ anh lắm những lời yêu tha thiết
Phương trời xa anh có được an lành
Có mong góng như lòng em chờ đợi
Trái tim si kg vợi nỗi khát khao
Vẫn giận hờn..ai bảo dể quên anh
Để cho tình lạc lối đến mộng mơ
Dương hoàng. Cảm ơn anh nhưng bài thơ anh viết hay tuyệt mang cảm xúc đến cho mọi người..môt sân chơi thơ thú vi..vv hp một chút từ anh

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả

Ngân Nguyên
Ngân Nguyên
5 years ago

Thơ Tình tuyệt hay…ấn ngay vào THÍCH.

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

THƠ HAY LẮM ANH. Chúc an lành.

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Thơ hay lắm DH chúc em btvv

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Bài thơ hay rất tuyệt vời luôn bạn hình ảnh đẹp lắm

Hoa Của Núi
Hoa Của Núi
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh
Em Chúc anh vv

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm DH .chúc thứ 7 vv

Đôn Nguyenvan
Đôn Nguyenvan
5 years ago

hay hay quá bạn..
tình đầu chôn chặt nơi đây.
khóc chỉ suối hởi lệ đầy ngàn năm.
đá kìa! sao đứng lặng cắm.
hãy là mi đã khóc thầm cho ta…

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Thơ hay lắm anh. Chúc anh tối vui nhé

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Thơ rất hay….mà sao nghe buồn và đau lòng quá à chú ơi..!

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

bày thơ rất hay ạ..

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Thơ hay a

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá nhưng sao lại buồn nhớ người yêu phải không bạn ơi hình ảnh đẹp quá

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg

Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
5 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc rất hay
Hình ảnh đẹp tuyệt bạn mình ơi

Scroll to Top