CÓ KHI NÀO EM MUỐN THỬ LẠI KHÔNG
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Có khi nào em muốn thử lại không
Yêu lần nữa xua mùa đông nhàn nhạt
Cũng có thể mình vẫn còn khao khát
Ngấm men say dào dạt giống hôm nào
Có lần nào lòng em thấy xuyến xao
Muốn thử lại những ngọt ngào thuở ấy
Nói cho hết nỗi lòng không che đậy
Để không ai phải vây lấy giận hờn
Có bao giờ em nghĩ chuyện thiệt hơn
Của ngày trước tạo thành cơn thịnh nộ
Rồi cuốn mãi ta vào vòng dông tố
Để cách ngăn làm nỗi khổ đeo hoài
Có khi nào em muốn thử sánh vai
Thêm lần nữa trên bước dài rong ruổi
Để tìm lại xem mình còn đắm đuối
Như ngày xưa trước lần cuối giã từ
Thử thôi mà xem lại chuyện thật hư
Chắc tình cảm không còn như lúc trước
Vì tay lạnh và trái tim bị xước
Môi đã khô chắc gì được ấm nồng
Có khi nào….
em muốn thử……
lại không
D H
****************
Tình mà anh đâu cần thử phải không
Không cố níu để chồng niềm chờ đợi
Không than trách mỗi lần khi nhớ tới
Bởi câu tình câu đợi ấy trong tim
Sóng lòng vương tâm bão mãi muốn tìm
Dù đã biết lặng im là giải pháp
Nhưng chữ nhớ vẫn mỗi ngày phức tạp
Thử được gì tình đáp trả đau hơn
Biết chữ yêu là mưa dỗi nắng hờn
Nói không gặp mà chập chờn giấc mộng
Muốn quên hết những gì chợt như bỗng
Ai cắt lòng nghĩ sống khổ vì ai
Thử được gì năm tháng đã phôi phai
Khép mi lại dáng xưa dài ước vọng
Không cần thử bởi lòng Luôn trông Ngóng
Quên được đâu ta đọng mãi tiếng lòng
Không cần gần ta vẫn cứ nhớ mong
Không nhìn thấy nhưng lòng yêu khó tả
Không nghĩ đến thì tim khờ cũng đã
Đậm sâu rồi thử cả cũng như không
Nga Phạm
Yêu là yêu sao phải thử?
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và có nhiều ý nghĩa
Thơ hay và ảnh đẹp chúc mừng anh nhé
Hay lắm em
Thơ hay
Hi. Bai tho hay lam a AK. E chúc a vv. Chuc a mai xinh thật la xinh.
Có anh ?
Sao giống mình quá
Rất hay
Nếu có thể thì cũng nên thử chứ!
Thơ hay ảnh đẹp, e chúc anh làm nhiều thơ hay nữa,e chúc a buổi chiều vv nhé
Hay em..
Hay lắm a ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ?♥️
Chúc anh trai Nmvv hạnh phúc an lành
Bài thơ hay
Hay lắm anh ạ
?anh à thử lại chỉ đau lòng thêm mà thôi một khi trái tim bị vết sướt thì ko bao giờ nguyên vẹn đâu anh hihi??,thơ bạn hay quá à ?
Ý thơ hay lắm em
Hay lắm anh à
Thơ hay quá
Thơ hay lắm anh
Hay lắm anh
Thơ hay chúc bạn hạnh phúc nhé
Thơ hay Hinh anh rất đẹp em xin chúc mừng anh
Bài thơ hay, xin chúc mừng Tg
Hay lắm em ơi
Ngày mới chúc em vui vẻ vạn sự thành công nhé
Bt hay lắm a.
Hai bài thơ hay lắm ạ
Chúc mừng tg
Bài thơ hay tuyệt vời chúc mừng song tác
Rất tuyệt vời bạn
Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của con người
Tuyệt lắm bài thơ ơi rất hay anh nè
Thủy Hằng chúc anh luôn vui vẻ ạ
Bài thơ rất hay bạn .
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm đó anh.
Tuyet ! Cũng có thể thử lại hay hơn trước
Mến chúc bạn và gđ luôn vui khoẻ may mắn thành công trong cuộc sống!
Tình mà anh đâu cần thử phải không
Không cố níu để chồng niềm chờ đợi
Không than trách mỗi lần khi nhớ tới
Bởi câu tình câu đợi ấy trong tim
Sóng lòng vương tâm bão mãi muốn tìm
Dù đã biết lặng im là giải pháp
Nhưng chữ nhớ vẫn mỗi ngày phức tạp
Thử được gì tình đáp trả đau hơn
Biết chữ yêu là mưa dỗi nắng hờn
Nói không gặp mà chập chờn giấc mộng
Muốn quên hết những gì chợt như bỗng
Ai cắt lòng nghĩ sống khổ vì ai
Thử được gì năm tháng đã phôi phai
Khép mi lại dáng xưa dài ước vọng
Không cần thử bởi lòng Luôn trông Ngóng
Quên được đâu ta đọng mãi tiếng lòng
Không cần gần ta vẫn cứ nhớ mong
Không nhìn thấy nhưng lòng yêu khó tả
Không nghĩ đến thì tim khờ cũng đã
Đậm sâu rồi thử cả cũng như không