CÔ GIÁO NGÀY XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mẹ hay kể xưa cũng là cô giáo
Không có lương được phát gạo chấm công
Sáng đứng lớp chiều mẹ vẫn ra đồng
Cũng cấy lúa như nhà nông thực thụ
Cần mẫn ngày đêm đem gieo cái chữ
Mẹ trồng người cho một lũ trẻ trâu
Học sinh ngày xưa nay đã qua cầu
Thành bác sĩ, kỹ sư lâu rồi nhé
Ngày nhà giáo hiến chương hay dịp lễ
Họ vẫn thường tới thăm mẹ cám ơn
Cô giáo làng nay tám bảy tuổi hơn
Tóc bạc trắng nhưng vẫn còn sáng suốt
Mẹ vẫn nhắc những tháng năm ngày trước
Đã một thời đứng lớp dạy các em
Ký ức ngày xưa không thể nào quên
Với phấn trắng bảng đen cùng giáo án
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 20/11/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Anh có mẹ tuyệt vời
TG ơi hay quá
Cô giáo làng ngày xưa là thế đó anh nhỉ. Cho em gửi lời chúc tới cô giáo làng luôn mạnh khỏe anh nhé.
Xin hỏi bạn .thanh hà bạn ở xã nào vậy mình ở vĩnh lập thôn tú
Tuyệt vời !
Hay bạn ạ. Chúc mừng mẹ bạn và bạn .
Em nhớ hoài muốn bảng đen thì hái lá rau lang vò nát ra rồi chà sát lên bảng cho nó đen nó mới còn phấn viết làm bằng vôi trắng
Yêu cảnh,yêu cô,yêu đàn học trò nhỏ
Yêu cô giáo người mẹ hiền của nhà thơ
Cho em kính chúc mẹ anh luôn mạnh khỏe,hạnh phúc,an nhiên anh nhé!
Bài thơ hay ý nghĩa
Hay quá anh
Cô giáo ngày xưa thật giản dị
Nhưng tình yêu học trò là vô bờ bến
Em chúc bà mạnh khỏe vui vẻ bên con cháu
Con kính chúc bác luôn mạnh khỏe , an vui hạnh phúc bên gia đình ạ !!!
Bài thơ hay nhất trong ngày,cảm động ghê,mình đọc lại 2 lần
Con trai Huan Nguyen Dinh tặng mẹ bài thơ hay và giàu cảm xúc ..cháu chúc bác luôn mạnh khoẻ minh mẫn ( cô giáo ngày xưa )