Bài Thơ: CÔ GÁI ỐC SÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÔ GÁI ỐC SÊN (Tác giả: Mạc Phương)

CÔ GÁI ỐC SÊN
Thơ: Mạc Phương

Một cô gái ốc sên
Cả cuộc đời cần mẫn
Giữa trời mưa lất phất
Lê bước vượt đường xa.

Lăn lóc ở hiên nhà
Hé mắt nhìn góc phố
Bỗng thấy màu loang lổ
Óng ánh khắp nơi nơi.

Ước mơ nửa góc đời
Cuộn tròn trong vỏ ốc
Chặng đường dài lăn lóc
Vẫn khao khát yêu thương.

Cô gái ốc kiên cường
Nhưng tâm tư mềm yếu
Có những điều khó hiểu
Trong nỗi nhớ chênh chao.

Tình cảm cũng ngọt ngào
Bấp bênh theo lời chúc
Bến bờ dù trong đục
Cô vẫn mãi yêu anh.

MP 6/7/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
3 years ago

Ôi một tấm chân thành.
Rất đáng trân và quý.
Ước được làm tri kỷ.
Nàng ơi có chịu không. Hi hi.

Hay lắm nàng thơ à. Buổi chiều nhiều niềm vui khỏe an nhiên hp nha em.

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Wow hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Hay lắm !

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
3 years ago

Hay

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp , chúc mừng em gái nhé !

Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
3 years ago

Chúc em vui vẻ

Lê Quang Thành
Lê Quang Thành
3 years ago

Hay lắm! ???

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Nhan Tran
Nhan Tran
3 years ago

Bài thơ hay cảm thấy rất dễ thương.anh minh hoạ đẹp.chuc tg vui vẻ khỏe mạnh an lành hạnh phúc bên gia đình.bai

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, cm tg

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm. Mến chúc em tôi buổi chiều nhiều vui và hp nha.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Ốc sên nhờ chăm chỉ
Đã vượt cả thỏ kìa
Chúc mừng chị iu thơ hay lắm ạ

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Chúc em vui vẻ và hạnh phúc đừng làm con ốc nữa mà tự vươn ra tìm hạnh phúc cho mình nhé em

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Hay thi hữu !

Đông Thanh
Đông Thanh
3 years ago

Chúng mình đều có gia đình
Vì yêu thơ tình nên viết cho vui
Cho dù tuổi có năm mươi
Vẫn bị say nắng yêu người trong mơ
Có khi vì một bài thơ
Lâng lâng cảm xúc ngẩn ngơ cả ngày
Rượu tình chưa uống mà say
Đọc thơ Anh thấy ngất ngây men tình
Giờ khỏi lo chuyện gia đình
Lại đi thả thính gieo tình như ai
Kệ đi tim đập có sai
Một lần loạn nhịp sợ Mai về già
Về già rồi lại kêu ca
Đời người biết mỗi bông hoa gia đình
Mấy dòng viết tặng em xinh
Thơ tình trên mạng có mình có ta

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay,đẹp……

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay…

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Hay quá chị gái ơi

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
3 years ago

Kiếm đâu cô ốc mà xênh thế

Phong Dat Nguyen
Phong Dat Nguyen
3 years ago

Bài thơ rất hay

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…hãy chui ra vỏ bọc
để thấy được nụ cười
để hòa nhịp với đời
thả hồn tới trăm nơi
cho đời thêm dào dạt

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
3 years ago

Xinh Xinh đẹp iu nhé cưng

Van Thai Ta
Van Thai Ta
3 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp chúc em

N Singh
N Singh
3 years ago

Chào buổi sáng bà chủ

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
3 years ago

???

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Quang Lam
Quang Lam
3 years ago

Thơ hay. Ảnh đẹp.
Xin chúc mừng cô giáo.

Sông Hồng
Sông Hồng
3 years ago

Hay lắm

Scroll to Top