Bài Thơ: CÔ GÁI HAY CƯỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÔ GÁI HAY CƯỜI (Tác giả: Mạc Phương)

CÔ GÁI HAY CƯỜI
Thơ: Mạc Phương

Người ta nói một cô gái hay cười.
Luôn là người yêu đời không lo nghĩ.
Có ai biết tâm tư không ngừng nghỉ.
Bởi đa sầu giấu thật kỹ trong tâm.

Cô gái hay cười nếm trải thăng trầm.
Cũng yếu đuối và trầm ngâm trăn trở.
Chỉ cố tình tỏ ra không run sợ.
Nhưng trong lòng cũng vụn vỡ như ai.

Cô gái hay cười cần lắm một bờ vai.
Biết sẻ chia đúng sai trong cuộc sống.
Không khơi sâu nỗi buồn thành khoảng rộng.
Tạo niềm vui từ ngoài cổng vào nhà.

Cô gái hay cười cũng rất thật thà.
Với bè bạn gần xa luôn chân chất.
Không ích kỉ dẫu cuộc đời được mất.
Gom niềm vui và cất những nỗi buồn.

Cô gái hay cười chấp nhận nước mắt tuôn.
Sống thẳng ngay và ít khi luồn cúi.
Trân trọng yêu thương cả khi tàn lụi.
Nên nỗi đau đầy túi suốt cuộc đời.

MP 5/4/2018
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Tho hay lam bn a

Mai Hữu San
Mai Hữu San
5 years ago

Hay quá cô giáo!

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
5 years ago

Thơ MP. Chỉ khen thôi là chưa đủ…mà phải yêu thơ MP & yêu cả Người Thơ…
Đọc thơ MP…thấm từng câu từng chữ…TUYỆT…

Tuan Pham
Tuan Pham
5 years ago

Con con trai hay cuoi thi sao

Hung Nguyen Hung
Hung Nguyen Hung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc em

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay cảnh đep người cười thât xinh..??

Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Văn Tân
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc tràn đầy yêu thương

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ hay quá hinh anh đep chúc mp luôn ra nhiêu thơ hay

Trần Đình Hữu
Trần Đình Hữu
5 years ago

Ai cũng xinh đẹp tuyệt

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá chị

Tinh Tranvan
Tinh Tranvan
5 years ago

Hay

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ơi

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
5 years ago

Ảnh đẹp quá ta

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Hình đẹp thơ hay lắm em

Tran Đạt
Tran Đạt
5 years ago

Thích quá chih

Tran Đạt
Tran Đạt
5 years ago

Chi

Ngô Thế Sự
Ngô Thế Sự
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

.. lời thơ hay tự bạch thật tuyệt vời
Tâm tim yêu chất đầy nơi đáy dạ
Cô sơn nữ nụ cười luôn tươi trẻ
Tỏa hương tình thơm ngát cả vần thơ…

Cm em

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

A

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Thơ hay ảnh đep

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
4 years ago

Chúc các cô giáo trẻ vui vẻ luôn nở nụ cười rạng rỡ

Nguyễn Ngọc Thoan
Nguyễn Ngọc Thoan
4 years ago

bài thơ hay lắm

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Xinh quá!

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Tuy hay cười nhưng chẳng phải lả lơi
Chẳng ham chơi để mang lời đồn đại
Tuy hay cười nhưng không bao giờ dại
Mà là người con gái dễ thương

Tuy hay cười nhưng chẳng phải ẩm ương
Nên ai ơi đừng coi thường khinh rẻ
Đừng cách xa đừng hồ đồ chia rẽ
Bởi đó là cô gái trẻ tài hoa

Thành Nguyen Văn
Thành Nguyen Văn
4 years ago

Tươi trẻ quá nha

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay và ảnh dễ thương quá ?

Nguyễn Đình Huấn
Nguyễn Đình Huấn
4 years ago

Mạc đứng trước hay sau?

Nguyễn Đình Huấn
Nguyễn Đình Huấn
4 years ago

Em có khuôn mặt phúc hậu quá

Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Hay quá! Cười đi em cho đời thêm đẹp.

Hùng Đình
Hùng Đình
4 years ago

Cô giáo cười rộn rã cả mùa xuân❤️❤️❤️??

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

Người đẹp thơ hay.

Tri Dung Nguyen
Tri Dung Nguyen
4 years ago

Chuyện thầm kín giấu mãi trong tim mà ….
Phải vậy không em …???

Scroll to Top