Bài Thơ: CÔ GÁI BÁN HÀNG RONG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÔ GÁI BÁN HÀNG RONG (Tác giả: Mạc Phương)

CÔ GÁI BÁN HÀNG RONG
Thơ: Mạc Phương

Nơi thành phố ánh đèn hiu hắt
Vài giọt mưa lắc rắc vỉa hè
Tiếng rao mấy chị đạp xe
Hàng quà ế ẩm mà nghe não lòng.

Người lao động chỉ mong no đủ
Sống bình yên đêm ngủ ngon lành
Bốn mùa mưa nắng vòng quanh
Kiếm ngày ba bữa cơm canh bình thường.

Luôn mong ước con đường phía trước
Không ghập ghềnh chạy ngược chạy xuôi
Nụ cười rạng rỡ trên môi
Thướt tha dạo phố đứng ngồi thảnh thơi.

Số hồng nhan cả đời lận đận
Mọi lo toan phải chất lên vai
Khó khăn quá khứ tương lai
Dặm trường ghánh vác miệt mài phố đông.

Đêm vắng vẻ bóng hồng đơn chiếc
Vẫn ngày ngày mải miết trên đường
Ới anh ới chị có thương
Mở lòng nhân ái chia nhường giúp em…

MP 13/11/2019

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Le Duc Hoa
Le Duc Hoa
4 years ago

Hay lắm tôi thích ăn hàng rong lắm…chúc mừng tác giả

Đinh Văn Thọ
Đinh Văn Thọ
4 years ago

Tấm lưng còng của mẹ

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Cm em

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm bạn tôi.

Tra Quê Nhứt Tra
Tra Quê Nhứt Tra
4 years ago

Hay lắm bạn hiền ơi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay lắm em

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Bài thơ STLB hay tuyệt vời chúc mừng em ?MP ngày mới an vui hp nha

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
4 years ago

Hay lắm e oi

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Như Nguyễn
Như Nguyễn
4 years ago

Hay lắm bạn

Kim Tran
Kim Tran
4 years ago

Hay rất cảm xúc…

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lắm nàng thơ

Nguyen Thoai
Nguyen Thoai
4 years ago

Tuyệt

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Thơ hay lắm chị ạ

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Bài thơ hay lắm nha

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm chị

Phương Hoàng
Phương Hoàng
4 years ago

Tuyệt vời. Lời thơ cảm xúc da diết và lay động lòng trắc ẩn trong mỗi con người

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc enm buổi chiều an vui hp.

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Hay !

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Thương quá.

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

Hay lam

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
4 years ago

Bài thơ ý nghĩa nói lên số phận khốn khổ của dân đen …

Văn Vinh Bùi
Văn Vinh Bùi
4 years ago

Hay lắm.

Xuân Trường
Xuân Trường
4 years ago

Thơ hay rất nhân văn
Cảm ơn tác giả có tấm lòng trắc ẩn bồ tát

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
4 years ago

Cảm xúc , rất hay

Ngoc Vinh Đô
Ngoc Vinh Đô
4 years ago

Khổ thơ đầu thương người xa quê
Khỏi thơ sau người ta ngủ nhưng em vẫn thức không cố đi mai lấy gì con ân
Khổ ba .bốn ướcmong đơn giản bình thường mà sao bạc mệnh đêm xương lạnh lùng

Phải chăng tâm hồn tác giả cũng như bài thơ không em???

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Vẫn là thơ ảnh tuyệt vời
Vẫn là Em thả, một trời yêu thương, chúc mừng thơ đọc rồi vương

Không Tên
Không Tên
4 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời xin chúc mừng tg ạ ?

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
4 years ago

Bài thơ rất hay em ạ

Phạm Khương
Phạm Khương
4 years ago

Hay lắm

Scroll to Top