Bài Thơ: CÓ ĐƯỢC ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÓ ĐƯỢC ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

CÓ ĐƯỢC ĐÂU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Muốn mặc kệ cho đời xô gió đẩy
Để tim khờ khỏi vây lấy buồn thương
Cứ nghiễm nhiên tìm cuộc sống bình thường
Không vấp ngã và thôi vương cái khổ

Muốn mặc kệ bên ngoài đầy dông tố
Xin tâm bình đừng ái ố sầu bi
Bởi mai đây ta còn giữ lại gì
Mồ hoang lạnh có mấy khi người nhớ

Muốn mặc kệ cho dù đi hay ở
Thôi muộn phiền làm nức nở tim đau
Buồn vu vơ làm tâm trí nát nhàu
Nghĩ vớ vẩn sợ sẽ lau dòng lệ

Muốn mặc kệ tấn trò đời dâu bể
Than trách hoài cũng thế có được đâu
Ai thích vui thì cứ bước qua cầu
Ta chỉ đứng nhìn sông sâu nước chảy

Muốn mặc kệ cho nhịp đời luôn chạy
Nhưng mà sao vẫn khắc khoải bên lòng
Khi cuộc đời vẫn cứ phải đếm đong
Thì mặc kệ mãi là trong truyền thuyết.

D H

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Tâm tu buồn xin bỏ trong lòng
Ta cứ bước trên con dường trước mặt
Dù chong gai hay là hố sâu
Ta mặc kệ cứ thế bước di

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Hay lắm đó em

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay em

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Hay lắm anh trai

Cúc Hoa
Cúc Hoa
3 years ago

Thơ hay Hinh anh rất đẹp a

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Ở dâu cũng có cái cầu
Bước Qua di tới dầu cầu ben kia
Khi bắt chợt cầu kia thiếu nhịp
Mặc kệ cầu mình cứ di Qua

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
3 years ago

Rất hay ! Bản lĩnh em

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thơ hay em ơi

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
3 years ago

?thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ạ ??

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Cảm xúc sâu lắng anh ơi

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Ở dâu trang có nhớ người
Ở day day có một người nhớ trăng
Người ơi gặp gỡ thêm buồn
Gặp nhau cay dặng lệ tuôn dôi dòng

Thanh Thanh
Thanh Thanh
3 years ago

Bài thơ hay quá em ơi !

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay ảnh minh hoạ đẹp. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và nhiều thi hứng

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay lắm anh.

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
3 years ago

Bài viết rất hay tg

Phạm Thơm
Phạm Thơm
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nhiều cảm xúc lắm anh ơi!chúc anh và gđ có những ngày lễ thật vui vẽ & hp nhé anh.

Võ Phi Lài
Võ Phi Lài
3 years ago

Thơ rất hay

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
3 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ♥️?

Sang Cao
Sang Cao
3 years ago

Hay lắm em ơi
Buổi tối chúc em vui vẻ đong đầy yêu thương

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

bài thơ hay lắm anh ơi, chúc a buổi chiều vv nhé

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Ta cứ nhìn nhìn người say dấm
Thả hồn mình vào khoảng ko dang
Ko biết mình là ai di nữa
Cứ say dấm mặt kệ ở doi

Triệu Vi
Triệu Vi
3 years ago

Bài thơ rất hay hình đẹp lắm anh ơi
Vi chúc anh buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé

Trano Doi
Trano Doi
3 years ago

Bài thơ hay lắm tác giả ơi
Cho mình xin chìa sẻ bài nhé bạn

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp, một ngày an lành nha em

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
3 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời chức mừng TG vv vhp

Nguyệt Trần
Nguyệt Trần
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Hải Dương
Hải Dương
3 years ago

Thật là tuyệt vời
Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe vui vẻ nhé!!!

Biển Gọi Tên Em
Biển Gọi Tên Em
3 years ago

Bài viết rất hay thật tuyệt vời xin chúc mừng nhé huynh

Kim Ngan
Kim Ngan
3 years ago

Rất hay ạ

Ngô Bill
Ngô Bill
3 years ago

Bài thơ hay lắm, like!

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh.

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Thả hồn theo gió làm ngơ
Mấy dua cuồn cuộn di về ngàn xa
Ta cứ dứng nhìn may bay mãi
Dành âm thầm nói chào biết nhau

Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong
3 years ago

Tuyệt vời

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Dạt dào cảm xúc
Mượt nhẹ sâu lắng
Mến chúc em & gđ buổi chiều luôn nhiều niềm vui & HP!

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
3 years ago

Bài thơ quá hay, quá tâm trạng, ảnh quá đẹp, xin chúc mừng tác giả…

Nguyễn Châm
Nguyễn Châm
3 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp chúc TG vui vẻ hp

Hương Hoa Bưởi
Hương Hoa Bưởi
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa trong cuộc sống của con người Việt Nam

Hoa Đầu Phố
Hoa Đầu Phố
3 years ago

Bài thơ rất hay

Scroll to Top