Bài Thơ: CÔ ĐƠN TRI KỈ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÔ ĐƠN TRI KỈ (Tác giả: Mạc Phương)

CÔ ĐƠN TRI KỈ
Thơ: Mạc Phương

Cô đơn ơi đừng theo ta mãi thế.
Đừng cười hiền ta đau lắm mi ơi.
Trời vần vũ khiến ta đã tả tơi.
Hãy đi đi đừng ở bên ta nữa.

Ta biết rồi bởi vì ta đã hứa.
Tri kỉ mà những năm tháng đã qua.
Hãy cho ta chút ánh sáng chói lòa.
Để anh ấy cho hồn ta nắng ấm.

Cô đơn ơi đừng nhốt ta cung cấm.
Trái tim ta sắp băng giá mất rồi.
Ở bên mi thêm một chút nữa thôi.
Ta sẽ chết giữa trời sao facebooks.

Chẳng xin mi cho ta niềm sung túc.
Nhưng mi đừng cản những bước ta đi.
Để đêm đêm khi khép chặt hàng mi.
Ta không khóc không dỗi hờn người ấy.

Ta biết rồi cô đơn tri kỉ vậy.
Không nỡ nào chúng mình lại xa nhau.
Ở bên mi ta luôn thấy rất đau.
Nhưng mãi mãi ta và mi tri kỉ.

( PH 22/3/2016 )
Ảnh: Sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top