Bài Thơ: CÔ ĐƠN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CÔ ĐƠN (Tác giả: Mami Vam)

CÔ ĐƠN
Thơ: Mami Vam

Tôi đã giam mình vào thế giới cô đơn
Không được ôm ấp, nâng niu, tự ghen hờn, tự khóc
Không ai sớt chia những vui buồn, khổ nhọc
Lăn lóc tháng ngày với chiếc bóng bơ vơ !

Mang kí ức buồn tôi đem ướp vào thơ
Những mơ mộng yêu thương thay cho nỗi buồn thực tại
Bao nét xuân xanh của một thời con gái
Đã khô cằn hoang hoải với tháng năm…!

Giờ ở trong tôi chỉ còn mỗi nốt trầm
Những âm điệu du dương khúc Nghê Thường vụt mất
Lạc mất nhau đó chính là sự thật
Vật chất lên ngôi….hạnh phúc hóa xa vời !

Một giọt buồn nơi khóe mắt vừa rơi…!!!

31/08/2016
__Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Thắng
Lê Thắng
7 years ago

Hay

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Dù bổng hay trầm thì vẫn là nốt nhạc!

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Qúa hay cảm xúc mênh mông mà sâu lắng. Ứóc lệ mà tràn đầy. Buồn nhưng vẫn phảng phất nết kiêu sa. Chứ nỗi buồn không bị nhàm chán.

Que Vu
Que Vu
7 years ago

nói như thật ta

Que Vu
Que Vu
7 years ago

nói như thật vậy ta

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

” sống ở đời mong đời đẹp như mơ.
Khi đá yêu mong chồng (vợ) mình chung thủy.
Yêu là vậy nên mới sinh ra ích kỷ.
Nên dễ thành sư tử Hà Đông.
Biển yêu bờ sóng dào dạt mênh mong.
Khi đã yêu tình yeu là tất cả.
Giận dỗi hơn ghen có gì là lạ.
Chẳng qua vì vì yêu quá yêu thôi.”

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Dung Hoàng
Dung Hoàng
7 years ago

Mami Vam sao hay quá vậy e ? Buồn muốn khóc lên đc??? cho phép c đc chia sẻ nhé

Nguyen Duong
Nguyen Duong
7 years ago

Tội nghiệp em quá đi

Tuý Ngạn
Tuý Ngạn
7 years ago

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
7 years ago

Thơ em rất hay, nhưng buồn. Buồn trong thơ em là buồn có chiều sâu nên không biết bao giờ vui trở lại và cũng rất khó ai làm vui trở lại, nổi buồn đẵ ăn vào từng ngõ nghách con tim.

Huế Nguyễn
Huế Nguyễn
7 years ago

Thơ em viết hay quá, nỗi buồn sâu lắng.
Em đang giấu minh trong nỗi cô đơn
Ướp nỗi buồn vào thơ tự bảo lòng không sao cả
Thực ra trong trái tim em đang rướm máu
Giọt lệ sầu cố chảy ngược vào trong

Heoconsaysua Ngố
Heoconsaysua Ngố
7 years ago

chị ngốc?

Lê Văn Tiếp
Lê Văn Tiếp
7 years ago

Một giọt buồn nơi khóe mắt vừa rơi
Của năm tháng hương đời đọng lại
Nỗi xót xa người mang cho ta trải
Ta tưởng mình sẽ chẳng mãi mang theo
Lối mộng kia xa cách bởi sang nghèo
Đời úa héo bởi đá vàng chồng chéo
Tự dặn lòng cau khô trầu nào héo
Mà trái tim sầu đang bóp méo những niềm vui….

An Buivan
An Buivan
7 years ago

E viet tho giau cam suc lam va tam trang lam

Nghiêm Thị Doanh
Nghiêm Thị Doanh
7 years ago

Tho em hay qua

Họ Và Tên
Họ Và Tên
7 years ago

Hay lắm chị

Thái Đức
Thái Đức
7 years ago

Hay tuyệt! Đ

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Người ta nước mắt chảy ngoài.
Còn em nước mắt chảy hoài bên trong.
Người ta nước mắt thành dòng.
Còn em nước mắt chảy không ra ngoài.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

” Em sống trong bao cám dỗ ở đời.
Phận đàn bà mảnh mai yếu đuối.
Vài khiếm khuyết mong anh thứ lỗi.
Để ta cùng vững bước trước phong ba.
Thôi mà anh.. tính khí đàn bà”.

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
7 years ago

Một giọt buồn nơi khóe mắt vừa rơi
Cứ trầm chậm theo em cùng năm tháng…
Buồn mi ơi ! Hãy gột rửa tâm hồn
Chảy thành dòng… Cho ban mai tươi sáng…

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Người ta hạnh phúc chồng con.
Riêng em thì lại héo hon vì chồng.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Mỗi lần hỏi chuyện chồng em.
Là anh lại khoét sâu thêm nỗi buồn.
Tưởng em hp luôn luôn.
Nào ngờ mới hỏi em tuôn lệ tràn.
Ngờ đâu cuộc sống phũ phàng.
Công dung ngôn hạnh em mang nợ đời.
Các con hiu hắt nụ cười.
Em cô đơn gữa một trời giá băng.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Bão trời thì đã đi qua.
Bão lòng cứ nổi như là mới thôi.
Tình ai bão cuốn mất rồi.
Để lại đổ nát mình tôi đứng nhìn.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Thà rằng mình yêu một người.
Dẫu không được lấy cuộc đời vẫn vui.
Còn hơn lấy phải một người.
Không yêu mà CỨ bên tôi trọn đời.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Em đi trốn cái buồn.
Tìm đến nơi vui giả.
Mà sao giống nhau quá.
Vui-buồn vậy cả thôi.

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Anh đã giết chết tình yêu trong tôi.
Tình yêu của một thời cuồng si và nông nổi.
Tháng năm qua tôi như người lạc lối.
Gữa bốn bề cạm bẫy của tình yêu.
Anh không bên tôi mỗi sớm mỗi chiều.
Không chia sẻ những điều tôi trăm trở.
Anh mất trong tôi từ khi nào không rõ?

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Xa nhau đã bấy lâu rồi.
Bỗng trong xa cách bồi hồi nhớ thương.
Ngẩn đầu tóc đã điểm sương.
In trong khóe mắt quãng đường thời gian.
Chuyện ngàn đời hợp với tan.
Chỉ còn em với mộng mang tình buồn.
Vẫn còn phảng phất nụ hôn.
Vẫn còn thoang thoảng nỗi buồn bên tai.
Vòng tay anh vòng tay ai.
Thân em phận mỏng phôi phai má hồng.
Còn đâu chín nhớ mười mong.
Làm sao anh hiểu nỗi lòng của tôi.
Đâu còn mười tám đôi mươi.
Mà sao Tim vẫn bồi hồi lạ chưa?
Cái duyên có tự bấy giờ.
Ngoài bốn mươi nhỉ nào ngờ vẫn duyên.
Một vùng bình lặng êm êm.
Một vùng xao xuyến con Tim muộn màng.
Tiếc thay một quãng thời gian.
Vì anh đấy để lỡ làng duyên em.

Mami Vam
Mami Vam
7 years ago

Anh hay quá. MamiVam em chịu. hihi

Hiệp Nhan Chí
Hiệp Nhan Chí
7 years ago

Cô đơn đáng thương – nhưng cũng là đáng trách
thế gian lắm kẻ chân tình – sao chọn cách cô đơn.

Tran Van Thanh
Tran Van Thanh
7 years ago

Buon cung song vui cung song miễn sao minh k then voi long
Cong viec phai vi chen com manh ao 24h troi qua la het mot ngay

Dao Sun
Dao Sun
7 years ago

TRONG CÁI RỦI-CÓ CÁI MAY.

Vừa duyệt web,đọc thơ ai đó,
Lén gỡ xuống…bỏ vào túi nhung.
Đi chơi chạy nhảy tưng bừng,
Gặp mấy chiến hữu,cũng từng yêu thơ.
Rồi lục thơ trong túi ra đọc,
Thật bực dọc..!túi rách rất to.
Đang lo không ứng khẩu thơ,
Mở ngay facebook,ấy giờ đang lên.

Son Huynh
Son Huynh
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp dễ thương wá há,, ?

Scroll to Top