CÔ ĐƠN
Thơ: Mạc Phương
Hạt bụi rơi trong khóe mắt cay cay
Khi hoàng hôn cuối ngày đang le lói
Anh cứ ngỡ là đàn ông cứng cỏi
Trước nỗi buồn len lỏi cửa buồng tim.
Gió hờn dỗi nên đứng đó lặng im
Chẳng nói cười chơi trốn tìm như trước
Lững lờ trôi bập bềnh theo dòng nước
Cánh lục bình ao ước bến bình an.
Thèm cảm giác nghe ai đó phàn nàn
Sao gian bếp bày tràn lan mọi thứ
Bữa cơm chiều một mình anh nghẹn ứ
Nên ghép vần câu chữ cũng buồn lây.
Giá lúc này có ai đó la rầy
Khiến không gian lại tràn đầy ấm áp
Không giận hờn không buồn sầu chua chát
Anh bằng lòng tát cạn nửa biển đông.
Đời quá ngắn mà lại lắm bão giông
Anh vẫn phải tự gồng mình chống chọi
Thiếu vắng em…anh luôn luôn tự hỏi
Biết khi nào lại được nói…yêu em ?
MP 7/4/2020
hay lắm bl
Dạ bài thơ hay lắm chị , chúc luôn vui vẻ chị nhé
Rất hay em gái ju
Thơ hay hình đẹp chúc em
Bài thơ hay, ảnh đep
Thơ hay lắm bạn
Sao E biết rõ về A vậy ,mà sáng tác bài thơ này hay vậy …
Rất tuyệt vời em à
Thơ hay ảnh đẹp cm em bài thơ hay
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Hay quá ?
Cảm ơn.
Chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc
TÌM … !
Tim em mấy cửa , MP ?
A vào rồi chẳng thấy đường trở ra !
Càng vui , chốn ấy là nhà ,
Ngày xưa có bóng vào ra .. binh nhì !
Thơ hay quá em.
Xin được chúc mừng em nhé !
Gió hờn dỗi… Không cười đùa. Đứng lặng im…
Hay quá… MP…
Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chúc em vui khỏe an lành và HP nhé
Hay quá chị ơi
Hay thi hữu !
Thơ hay lắm muội
Wow beautiful
Bài thơ tuyệt lắm
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Ô kê
Thơ hay lắm
Đúng tim tôi rồi ! Nỗi có đơn kéo dài gầnnữa the kỷ rồi ! Giờ còn gì nữa đâu ! Chi còn nỗi buồn và biến mất vào hư vô ! Hay lắm MP ạ !
Bài thơ hay lắm chúc mừng em nhé
Quá hay! Thật tuyệt vời!
Chúc em vạn lời yêu thương an lành ngập tràn hạnh phúc
Bài thơ hây ảnh đẹp chúc bạn an lành vui vẻ hp nha
Ảnh đẹp tóa cơ..
Bt hay lẵm