Bài Thơ: CÓ CÒN KHÔNG? (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: CÓ CÒN KHÔNG? (Tác giả: Hoàng Lan)

CÓ CÒN KHÔNG?
Thơ: Hoàng Lan

Anh bây giờ có còn nghĩ vu vơ
Có bâng quơ có đợi chờ cô bé
Có lang thang trên phố khuya lặng lẽ
Đụng phải người sém ngã té không anh

Anh bây giờ còn ý nghĩ không đành
Có kỳ khôi, có tại anh ươm mộng
Thật hay mơ hay tại vì lóng ngóng
Trăng đỉnh đầu nghe trống vắng buồn tênh

Còn không anh đợi cô bé bắt đền
Những đêm muộn vờ quên không lời nhắn
Để người ta trong đêm dài đăng đẳng
Tủi thân rồi mai chẳng thèm nữa đâu

Còn lại gì trong đôi mắt thẳm sâu
Vẫn long lanh bởi sắc màu yêu nhớ
Đẹp chữ duyên nhưng không tròn chữ nợ
Đừng trả lời em sợ lắm biết không…?
HL.

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Hay lắm cháu à

Thương Hoài
Thương Hoài
4 years ago

Hay lắm chị

Bien Nho
Bien Nho
4 years ago

Hay 3em

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Tình Thơ ngây đẹp như màu của nắng
Lúc chiều về trên quảng vắng đường đê
Thơ hay chúc mừng pé

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

Bởi em sợ nên anh cũng chẳng dám
Lời định nói thôi chẳng gửi nữa đâu!!! Đủ yếu đuối chưa em?

Mạch Phước
Mạch Phước
4 years ago

Bài thơ biết bao giờ vẫn chưa gửi
Có bao giờ em hiểu được lòng anh

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
4 years ago

Rất hay .

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
4 years ago

Bé ơi sao quá tuyệt vời vậy Bé hiiii

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Thơ hay lắm em a b chiều vui vẻ nhé em Hoàng lan

Nhẫn Nguyễn
Nhẫn Nguyễn
4 years ago

Thơ hay dạt dào tình cảm hình ảnh đẹp

Dang Ngan
Dang Ngan
4 years ago

Hay lắm em ơi

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

Có vu vơ và bâng khuâng lắm nè e

Thơ Mây
Thơ Mây
4 years ago

Hay quá bạn

Sinh Hoang
Sinh Hoang
4 years ago

Em lại hỏi những câu gay go quá
Dỗi anh sao hay đã giận thật rồi
Đã bao lần cứ làm bộ nghỉ chơi
Rồi lại trách chiều sao anh không tới

Em biết không nếu có cuộc thi giỏi
Chọn nhưng nàng chỉ giỏi giận giỏi hờn
Anh đoan chắc em đỗ ngay hạng nhất
Vì chính anh là đối tượng luôn luôn

Chiều hôm qua xe hỏng lốp giữa đường
Dắt đến lết tìm chẳng ra chổ vá
Di động hết pin im lìm như cục gạch
Muốn gọi em nhưng có được đâu mà

Bụng anh lo thôi thế là khổ nha
Và biết rằng giờ nay ai đang khóc
Khóc thật to rằng không thèm đâu mặt mốc
Vừa đẩy xe tim lại đập thình thình

Anh xin mà đừng có mãi lặng thinh
Tại xe hư chớ anh đây đi sớm
Bởi cái xăm bổng dưng thành cà chớn
Đang bon bon thì chao đão xì xì

Em giận rồi anh đây cứ véo anh đi
Em cứ véo đến khi nào hết giận
Úi choa đau… y chừng em hối hận
Cảm ơn trời em vừa đã cười to

Vũ Hải
Vũ Hải
4 years ago

Hay lắm c ơi ♥?

Giap Tran
Giap Tran
4 years ago

Hoàng Lan
bài thơ hay lắm cháu

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Hay lắm chị iu

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa Hoàng Lan ! Chúc HL có buổi tối vui tươi nhé !

Linh Dieu
Linh Dieu
4 years ago

Còn nhiều lắm nàng thơ iu

Kuko Langthang
Kuko Langthang
4 years ago

Hay lắm
Hoàng Lan ơi

Bá Hiệp
Bá Hiệp
4 years ago

Ôi … ….

Bá Hiệp
Bá Hiệp
4 years ago

Ý nghĩa quá …T giả ơi ….Chúc nthow …Ngủ thật ngon ….

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
4 years ago

Rất hay đó — Hoàng Lan !
—-

Màu Hoa Kỉ Niệm
Màu Hoa Kỉ Niệm
4 years ago

Hay lắm bạn

Lê Đằng
Lê Đằng
4 years ago

Thật là tuyệt vời, xin chúc mừng tg

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Thơ hay lắm em??
Đêm muộn, anh sẽ nhớ nhắn tin mà??

Hoàng Lan
Hoàng Lan
4 years ago

Chúc cả nhà cuối tuần hp, tràn ngập yêu thương

Thao Thu
Thao Thu
4 years ago

Bài thơ hay chị oi

Khoa Ngọc
Khoa Ngọc
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời á em.

Scroll to Top