Bài Thơ: CHUYỆN VU VƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHUYỆN VU VƠ (Tác giả: Mạc Phương)

CHUYỆN VU VƠ
Thơ: Mạc Phương

Trong cuộc đời chuyện không ngờ nhiều lắm.
Bởi lòng người đâu biết được nông sâu.
Cũng đâu biết suy nghĩ ở trong đầu.
Mà phân biệt dối gian hay tri kỉ.

Có nhiều khi rất yêu nhưng giấu kĩ.
Bởi biết là…sẽ đau khổ vô cùng.
Khi hai người chẳng thể bước đi chung.
Sự tiếc nuối cũng chỉ là vô vọng.

Có niềm tin ngỡ vững vàng như đóng.
Qua thời gian từng chút ít lung lay.
Rồi đến lúc cũng tuột khỏi tầm tay.
Bởi quy luật muôn đời nay vẫn thế.

Chuyện tình buồn trải qua ngàn dâu bể.
Vẫn hàng ngày hiện hữu ở quanh ta.
Có bao người chịu cay đắng xót xa.
Tự động viên cho là do số phận.

Nước sông sâu cũng nhiều phen lận đận.
Sủi đục ngầu mặt sóng bởi bão giông.
Chẳng thể biết tình người đục hay trong.
Nhưng lỡ yêu là nhận về đau khổ.

Biển mênh mông con thuyền không bến đỗ.
Chuyến đi nào cũng có những buồn vui.
Người xa người… chắc chắn cũng ngậm ngùi.
Quên hay nhớ là do tâm mình cả.

Chuyện tình yêu lại vô cùng nghiệt ngã.
Bởi sinh ra ta đâu có một mình.
Bao ràng buộc của cả đại gia đình.
Ta phải gánh và cả đời chấp nhận.

Có bao điều khiến ta luôn ân hận.
Cũng chỉ mơ một cuộc sống nhẹ nhàng.
Ai dám bảo chưa giây phút vương mang.
Mong một người ngoài tầm tay với tới.

Ai may mắn có một người chờ đợi.
Cùng sẻ san vơi bớt những nỗi buồn.
Cho cuộc sống dòng lệ khỏi trào tuôn.
Hãy trân trọng cái mình đang có được.

Biết bao người chưa một lần dám ước.
Được yêu thương khỏi hối tiếc ngàn năm.
Phụ nữ nào cũng mong được bón chăm.
Sắc tươi thắm mỉm cười trong hạnh phúc.

BLT 21/9/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Giỏi quá em ơi,thơ em viết sao giống tâm trạng người đọc vậy,chị cảm ơn em.Mong em luôn vui vẻ.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Tặng em này.

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn chúc ngủ ngon nha

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Chúc ngủ ngon

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Wonderful post

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Cafe Mạc Phương nhé !?

Nguyễn Lực
Nguyễn Lực
6 years ago

Thơ rất hay, chưc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay quá

Hoàng Tuyết
Hoàng Tuyết
6 years ago

Hay và thực tế lắm chị ạ. Thanks

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh rất đẹp! Bài thơ hay quá! Chúc mừng em nhé Mạc Phương

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Thơ rất hay nhưng cũng rất tâm trạng. Chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui nha.

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Rất hay

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Thơ rất hay …chúc mừng tg

Phương LêDuy
Phương LêDuy
6 years ago

Ôi .thơ hay , người cũng hay ..hjjj

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤??

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Thơ hay em

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Hay b ah.

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lam

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Thật cảm xúc. Tuyệt vời lắm

Lê Hoà
Lê Hoà
6 years ago

Rat tuyet

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Đúng lắm bạn ơi

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung
6 years ago

Rất hay !

Thu Cát Nguyễn
Thu Cát Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay ý nghĩa em à

Nguyễn Thanh Hồ
Nguyễn Thanh Hồ
6 years ago

Nhạc sĩ ơi sao mà nghe hay thế . Thổi vào hồn sãu lắng tận con tim! Theo thời gian định mệnh không biết trước, Nên ở đời có chữ trắng thay đen

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Chúc tác giả vui khỏe yêu đời

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
6 years ago

Rất rất hay !

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

không biết MP bao nhiêu tuổi mà đang ở đây những vần thơ hay và sâu sắc trong đời sống thực tại ! TG phải la người có cuộc sống trải rộng và tấm lòng hướng nội tâm phong phú nên mới có những vần thơ làm xúc động lòng của nhiều người hâm mộ MP

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Thơ ca và cuộc sống là nghệ thuật sống của con người ! OK

Scroll to Top