Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH XƯA CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH XƯA CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

CHUYỆN TÌNH XƯA CŨ
Thơ: Mạc Phương

Xa mới biết anh thương em đến vậy. Nửa cuộc đời anh vẫn chẳng nguôi quên.
Ánh trăng khuya hưu quạnh hắt bên thềm.
Tim tan nát quặn đau hình bóng cũ.

Bên Hồ Tây nhành liễu buồn ủ rũ.
Thuyền thiên nga cũng lặng lẽ mái chèo.
Ánh hoàng hôn soi bóng nước trong veo.
Cô thôn nữ nén tiếng sầu nức nở.

Đường thanh niên rất quen mà bỡ ngỡ.
Cây xà cừ đã mờ nhạt dòng tên.
Hỡi người thương còn nhớ hay đã quên.
Hương yêu cũ nồng nàn mùi hoa sữa.

Bài thơ tình đợi anh ghi lời tựa.
Câu chữ buồn nhòe nét mực thương yêu.
Sóng Hồ Tây lăn tăn ánh nắng chiều.
Tiếng chuông chùa vọng nỗi niềm khắc khoải.

Chiếc lá nghiêng thẫn thờ miền hoang hoải.
Bước ngập ngừng về phía ấy không anh.
Chiều cuối thu mây ủ rũ buông mành.
Yêu thương ấy giờ chỉ là kỉ niệm

BLT 25/10/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tửu Giang
Tửu Giang
7 years ago

hay quá tác giả
hình đẹp

Nguyễn Thị Ngọc Bích
Nguyễn Thị Ngọc Bích
7 years ago

Sau ” Là Gì ” ” Hình Bóng Cũ ” Nên Thơ :
Thôi Hãy Gọi Nhau là ” Cố Nhân ” ….. Em Nhớ ?
Bằng Lăng Tím
Ngang Đời Anh Một Thuở !
Chắt Chiu hoài vương vấn mãi Trong Nhau !

Dung Nguyen
Dung Nguyen
7 years ago

Bạn là gì mà nói hộ tâm trạng nhiều người quá vậy ?

Nguyễn Thị Ngọc Bích
Nguyễn Thị Ngọc Bích
7 years ago

Em Bằng Lăng Tím là Nàng Thơ đấy @Dung Nguyen à !

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Một kỷ niệm tình yêu đẹp qua bài thơ rất mượt mà,bài thơ hay lam HP! Chúc em buổi tối vui vẻ.

Minh Việt
Minh Việt
7 years ago

Em nghiêng mình tiễn mùa thu Hà nội
Cuối con đường chờ đợi gió sang đông
Thẹn thùng chi cho đôi má ửng hồng
Trong ánh mắt còn chờ mong ai vậy❓

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Hay lắm Bằng Lăng Tím à.

Hạ Thương
Hạ Thương
7 years ago

Hay quá BLT à.
Chúc bạn buổi tối ngọt ngào.

Chinh Cao
Chinh Cao
7 years ago

Xa hay gần trong lòng anh vẫn thế
Cả đời anh luôn nhớ tới em thôi
Ánh trăng khuya soi anh đứng hay ngồi
Em tha thứ để em bồi hồi thương nhớ!

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Cũng là chuyện tình của1/4 thế kỷ trước đúng không BLT.
Chúc cô giáo luôn vui tươi nhé!!!

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Ban trưa đưa nắng xưa xa

Son Vo
Son Vo
7 years ago

xế chiều dịu lắng chiếu hoà xa xưa

Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
7 years ago

thơ hay lắm bạn ơi ?????????

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Chang quen .nhung cung o bao do gan nhau duoc

Mai Van Quy
Mai Van Quy
7 years ago

Thơ rất hay nhưng nghe buồn và hoài niệm quá, nó còn mãi với TG

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Em ko yêu anh lên anh đành yêu ky niêm xưa ?

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay lắm bạn

Oanh Do
Oanh Do
7 years ago

Băng lăng à cám ơn bạn nha Tuyệ!!!!!

Phan Quoc Tuan
Phan Quoc Tuan
7 years ago

mang mac buon

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Rat hay Va an tuong kho quen nhung loi tho cua ban Jery Truong chuc mung ban luon luon vui ve Hp ???

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

BLT tìm được bến đỗ rồi ha,dạo này anh thấy em cười suốt thôi.
Chúc em thành công và hạnh phúc nhiều nhé

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
7 years ago

Rất hay

Trần Thắng
Trần Thắng
7 years ago

Thơ hay chúc bạn luôn vv nha..!

Tuong Au Minh
Tuong Au Minh
7 years ago

yêu thương ấy cũng đã là trải nghiệm
trong cuộc tình mấy ai hiểu ai hay
chỉ tới khi tự cảm nhận đắng cay
mới thấu hiểu tình yêu là thế đó

Hùy Vũ
Hùy Vũ
7 years ago

Bài thơ rất hay. Xin chia sẻ nhà thơ .Chúc
Phương mạc vui khỏe và hạnh phúc nhiều.

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Câu mở đầu A thích!

Nguyen Hữu Du
Nguyen Hữu Du
5 years ago

Mạc Phương thơ hay quá anh không biết nói gì hơn ngoài mấy câu (rất tuyệt vời xin Chúc mừng em)

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Hay lắm em ơi tặng em nè

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Chúc chị luôn vui vẻ ạ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay lắm!

Bonsai Nguyen
Bonsai Nguyen
5 years ago

Cảm ơn tác giả,bài thơ hay cảm xúc dâng đầy,chúc mừng tác giả.

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Hay quá Em

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thật tuyệt vời em ơi

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất tuyệt.

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Hay nhưng xà cừ nhé e!

Ba Đình
Ba Đình
5 years ago

Tuyệt vời bài thơ rất hay

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Tuyệt quá

Văn Quang
Văn Quang
5 years ago

Bài thơ Hay ảnh đẹp
Xin chúc mừng tg

Oanh Do
Oanh Do
5 years ago

Cám ơn bạn đã nói lên nỗi lòng mình !!!

Son Vo
Son Vo
5 years ago

Tặng Bạn Thơ Của Tui
Hồn Thơ Luôn Là Sự Ẩn Hiện Của Những Bóng Tình Thiên Thu

Biển Nhớ
Biển Nhớ
5 years ago

Hay lắm chị. Yêu thương ấy giờ chỉ còn kỷ niệm…

Scroll to Top