Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH TRƯỚC BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH TRƯỚC BIỂN (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN TÌNH TRƯỚC BIỂN
Thơ: Phú Sĩ

……
Biển dạt dào nông nỗi lẫn khát khao
Lúc yếu mềm lúc ồn ào sóng vỗ
Biển cũng yêu một tình yêu giông tố
Như tình mình cũng lắm lúc dại khờ

Trước biển tình ta nghe khúc ngu ngơ
Bản tình ca muôn đời còn khao khát
Biển yêu lắm con sóng bờ mãi dạt
Dẫu sóng kia còn mê mãi theo thuyền

Cũng như mình muốn ru giấc bình yên
Nhưng bến đời vẫn qua miền nổi sóng
Lúc thổn thức khi lặng lòng trước biển
Mới hay rằng tình biển lắm niềm đau

Biển ngàn đời vẫn ru khúc xuyến xao
Bao la lắm nhưng nỗi lòng cũng lắm
Biển chôn hết những ân tình nồng thắm
Tận đáy lòng sâu thẳm chẳng hề phai

Tình yêu xa thao thức những canh dài
Ai có hiểu lòng ta ngày thương nhớ
Nghe lắng đọng hương nồng trong hơi thờ
Thuở dại khờ tình biển vẫn còn đau…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Tuyệt

Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Bài thơ này của Phú Sĩ hay Hồng Tơ vậy ?Hay là hai người là một?

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Thơ nhiều tâm trạng….

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Hay lắm PS

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Hay nè chi ơi

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Hay tuyệt.

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt !

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
7 years ago

Tâm tư dao động trước biển

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Dẫu thế nào…thiên thu biển vỗ
Sóng bạc đầu nhung nhớ cánh buồm thơ
Tận đáy sâu nỗi sầu lắng lại
Mênh mông tình…mênh mông biển…mênh mông…

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Biển có sóng là nơi biển đẹp
Biển êm dịu nơi ây giêt người
Quy luật của biển…… tắm biển tránh xa nhé

Khuỷnh Bò Huỳnh Đông
Khuỷnh Bò Huỳnh Đông
7 years ago

Bạc đầu biển vẫn trẻ trung; Khúc ca xanh giữa mênh mông đất trời; Biển là em đó giữa đời; Ngàn năm dào dạt những lời yêu thương ( thơ- NGN )

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

OK
Thơ hết

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Thơ hay lắm bạn …

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Buổi trưa an lành nhé chị

Bala
Bala
7 years ago

Nice.

Thanhphong Lethi
Thanhphong Lethi
7 years ago

Thơ hay lắm….Phú Sĩ

Scroll to Top