Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH PHỐ KỂ …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN TÌNH PHỐ KỂ .... (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN TÌNH PHỐ KỂ ….
Thơ: Phú Sĩ

Ngày Phố đau buồn anh có biết không!?
Phố nhớ thương ai chạm lối rêu đã phủ
Chẳng phải xa xôi, chẳng quá dài quá rộng
Mà người ra đi hoài vọng chẳng quay về …..

Phố đã bên người kề cận những tháng năm
Chứng kiến những nhớ nhung ngọt ngào trong ký ức
Cố nén những nỗi đau khi bóng người lạc mất
Giấu giọt lệ thầm gặm nhắm những nhớ mong

Ai dám bảo rằng lòng phố chẳng biết đau?!
Đêm phố hát thầm bài tình ca thương nhớ
Phố vẫn gượng cười nhìn yêu thương đôi lứa
Khóe mắt phố buồn đượm ướt lệ rưng rưng ….

Phố chỉ trách người sao vội chóng lãng quên
Hình bóng yêu thương ngày mùa thu trở gió
Người ta bảo rằng … phố âu sầu than thở
Rồi họ vội vàng … để câu chuyện phai phôi

Đừng để phố buồn … đừng làm phố chơi vơi
Đừng xa nữa người ơi … để phố thôi rơi lệ….
Những đợi chờ … nỗi đau cho tình yêu …. chắc chỉ mình Phố kể
Chỉ có phố mong người … một bóng dáng ngày xưa ….

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay ! Cám ơn em Phú Sĩ . Đêm về chúc em an vui bên phố cũ.

Quỳnh Lê
Quỳnh Lê
7 years ago

Rất hay!

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
7 years ago

Đượm buồn và nỗi nhớ khôn xiết.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Chuyện phố buồn anh biết
Nhưng cách biệt đôi nơi
Thôi xin em chớ đợi
Tình mình đã phai rồi.
( bài thơ hay lắm Phú Sĩ ).

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

Giấu giọt lệ thầm gặm nhắm những nhớ mong….chuyện tình phố kể tuyệt vời .lời thơ thổn thức chân tình nhớ mong cảm ơn bạn

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay tuyệt,chúc em tối vui nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em ơi

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay quá thi sĩ ơi!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Quá hay!

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

giỏi lắm em …

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Con phố biết tâm sự… Thật là hay.

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay quá bạn ơi!

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Hay quá em ..!!! Phú Sĩ

Maria Le
Maria Le
7 years ago

PHỐ THỔN THỨC …
Kể anh nghe lời thì thầm phố tỏ
Phố nhớ mùa, chân nhỏ bước ta qua
Tự bao giờ phố gắn bó cùng ta
Duyên trúc trắc xót xa phố hoài niệm

Đêm cô quạnh ngõ về phố đau điếng
Xót mối tình khắc phiến đá năm nao
Chợt phố buồn cơn gió lạ lao xao
Bàn tay vợi khát khao ngày xưa đó

Từng chứng kiến đôi tình nhân áo đỏ
Trao nồng nàn thắm nhỏ bờ môi xinh
Phố lặng yên vang vọng lời tự tình
Yêu nhau đợi chúng mình trăm năm nhé

Lời ai nói vẫn còn đây thỏ thẻ
Khúc giao mùa khe khẽ chợt gọi nhau
Cố nhân ơi … sao để phố u sầu
Đêm thao thức phố đau tình một kiếp

Phố vẫn biết mộng uyên ương Hồ Điệp
Thổn thức tình là nghiệp của thế nhân
Nhưng cớ sao tâm trí cứ bần thần
Phố dịu vợi … bao lần … tình xa cách

Tạ Lân
Tạ Lân
7 years ago

Tho hay lam canh lai đẹp nua

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thanks thơ hay lắm bạn Phú Sĩ … rất …LIKE

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm. Ngày mới vui vẻ hạnh phúc em nhé

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Rất tuyệt !

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

tho hay chuc thi sy cuoi tuan vui ve

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Chúc mừng em.

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Rất là hay bài thơ này
Chúc mừng nhà thơ tài hoa Phú Sĩ

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Lời thơ đong đầy cảm xúc chúc bạn Phú Sĩ vui vẻ hạnh phúc nhé.

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Tuyệt vời bài thơ với thủ thuật nhân cách hóa để tuôn trải nổi niềm nha PS!

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Chị iu thơ hay lắm ạ

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
5 years ago

Rất hay nàng ạ

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Tối cuối tuần thật nhiều niềm vui khỏe an lành em nhé…

Kim Ánh
Kim Ánh
5 years ago

Tuyệt vời

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Tâm hồn Bùi Xuân Phái

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Sao thơ bạn có thể tuôn chảy như thế chứ

Phạm Xuân Hóa
Phạm Xuân Hóa
5 years ago

Hay quá Phú Sĩ

Minh Duc Pham
Minh Duc Pham
5 years ago

Bài thơ hay quá

Ngọc Sáng Hồ
Ngọc Sáng Hồ
5 years ago

Đầy cảm xúc trong anh. Thanks u! Vui như ngày nào em nhé…

Scroll to Top