CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐIỂM ĐẾN
Thơ: Mạc Phương
Người ta bảo mối tình ấy đơn phương
Nghe cũng thấy rất đáng thương anh nhỉ
Luôn mộng mơ một chuyện tình hoan hỉ
Như những người tri kỉ chẳng so đo.
Buồn một nỗi…điều ấy chẳng ai cho
Đành tưởng tượng cái kho tình nồng ấm
Rồi phơi ra có vẻ là hơi ẩm
Chuyện nhớ thương của cô tấm dở hơi.
Vì huyễn hoặc mà tâm mãi chơi vơi
Mãi khát khao một nụ cười thân thiết
Ngày lại ngày cứ đi tìm mải miết
Bóng người thương đặc biệt ở trong tim.
Cảm ơn anh… em sẽ học lặng im( Trừ Thơ)
Và cố gắng chẳng kiếm tìm anh nữa
Dẫu bây giờ…với em không điểm tựa
Tâm chẳng an khi chất chứa nỗi buồn.
MP 4/5/2019
Ảnh internet
Chị iu bình yên và hp nhé
Thơ hay ảnh đẹp
Ve thoi em oi toi roi o do ma nhat do
Loi tho tran day cam xuc
Anh khác người cứ tìm kiếm em luôn
Vắng thơ em anh thấy buồn da diết !
Hì !
Hâm hâm chút nhỉ
Thơ hay. Cảnh tuyệt đẹp đó e. Chúc e chiều cuối tuần vv.?????
Rất tuyệt vời em à
Có một hiện tượng không hề nhẹ, bao giờ in tuyển tập thơ thì tặng anh một quyển
Thơ hay
Thơ quá hay!
Thơ và ảnh đều tuyệt vời.
Bài thơ hay cảm xúc ảnh cảnh đẹp chúc mừng em
thơ hay lắm
Hãy làm gì con tim tim mách bảo, không nên kìm nén sẽ càng đau hơn dù biết rằng là mơ nhưng là giấc mơ đẹp là vui rồi . Thơ thật tuyệt , chúc BLT luôn vv và hp
Chúc bạn thơ ngày nghỉ cuối tuần đầy mộng mơ nhé
Xin mạc phương đừng buồn nhé.
Hay lắm ạ
Hay thk hữu !
Thơ hay lắm em ơi !
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Bài thơ hay lắm chị iu ❤
Thơ hay hoàng hôn đẹp buòn
Bài thơ tình rất hay
Chúc buổi tối vv bình an e nhé
Chia sẻ nỗi niềm với Mạc Phương!
Bảo làm sao ai ấy lại lặng mi
Cứ như chim không hót bởi ưa tìm
Vậy đây ngồi tí tánh mưa bảo im
Khóc rỗi hờn mưa ướt má bảo đêm
Đêm không nghe ai đứng ngóng bên thềm
Gọi trăng về thủ thỉ dáng làm ngơ
Bởi người ta ưa thích bóng vào mơ
Hay gì nhỉ ưa thích chỉ làm thơ… Hơ.. Hơ….
Ngày qua ngày anh vẫn nhớ em luôn
Chỉ mong sao em đừng buồn em nhé
Hay vui lên và mỉm cười thật nhẹ
Chúc cho em luôn vui khỏe yêu đời.
Bài thơ hay lắm ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chị cùng gd tối nhiều niềm vui yt hp
Thơ hay cảnh hoàng hôn rất đẹp bạn ạ
Bài thơ rất hay bạn
Hay lắm bạn chúc bạn buổi tối vui vẻ
Thơ hay!
Hay..
Tho hay canh hoang hon rat dep ban oi
Ha ha lặng im sao lại trừ thơ thì còn gì lặng im nữa em
Hay lắm bạn à…
Ảnh dep
Chào bạn
Sâu sắc