Bài Thơ: CHUYỆN THƠ EM … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN THƠ EM ... (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN THƠ EM …
Thơ: Phú Sĩ

Ngồi ngẫm lại … những vần thơ ngày ấy
Thuở tập tành thi họa với mê say
Vần thơ xưa rạng rỡ mảnh trăng đầy
Em vui lắm những ngày yêu thương mãi

Bụi thời gian nối dài theo năm tháng
Chút thương buồn lãng đãng nhuốm màu thơ
Em chẳng hay mình đem ánh trăng mờ
Soi bóng lẻ thẩn thờ niềm nhung nhớ

Em vẫn viết những chân tình thắm nở
Những lặng thầm trong góc khuất bơ vơ
Nỗi niềm đau cha mẹ khắc khoải chờ
Những đứa con xa rời vòng tay ấm

Và cứ thế tình trong thơ thắm đẫm
Giọt nhớ thương giọt nghĩa đậm ân tình
Nụ xuân về hiếm muộn ánh bình minh
Còn lắng đọng câu nhân tình thế thái

Thơ và đời tuy hai miền thực ảo
Nhưng trong đời giông bão có tình thơ
Trong tình thơ gánh nợ chốn chợ đời
Thôi đành vậy thơ ơi ta buồn lắm….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

rất hay em

Vương Xuân Ánh
Vương Xuân Ánh
6 years ago

Thơ quấn quyện vào đời xen hư thực
Hay quá, cảm ơn tác giả

Du Vân
Du Vân
6 years ago

Hay lắm em . Luôn nâng niu trân trọng những kỷ niệm đã qua . Chúc em luôn vui vẻ an lành

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền hình minh họa đẹp chúc bạn ngày mới vui vẻ hp nhé

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay bài thơ em Phú Sĩ.

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Chúc mừng em Phú Sĩ

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm hình ảnh đẹp dễ thương chúc buổi sáng vui vẻ an lành hạnh phúc

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
6 years ago

Bài thiw hay quá huynh Phú Sĩ!

Phạm Ngọc Nữ
Phạm Ngọc Nữ
6 years ago

Thơ rất hay bạn ơi !

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Ngày đăng hai ba bài thơ
Con người tài giỏi không ngờ hết chê
Nhớ Phú Sĩ lòng say mê
Thơ tình em viết hấy ghê em à

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền rất like

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Rất hay

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay nè em ơi

Ca Dao Cho Em
Ca Dao Cho Em
6 years ago

Thơ ngày xưa lúc mới vừa học viết lúc nào cũng tuyệt… Thơ càng già càng cỏi

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt

LE Nghia
LE Nghia
6 years ago

Tuyệt lắm anh

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chúc mừng chị iu!

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm
Quá tuyệt vời bạn ơi

Chiều Tím Hoàng Hôn
Chiều Tím Hoàng Hôn
6 years ago

Rất hay bạn ơi

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm “Thôi đành vậy thơ ơi ta buồn lắm ”
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Tình thơ, đời hay lắm bạn.

Nga Nguyen
Nga Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời ,Ảnh đẹp Chúc Phú Sĩ buổi tối thật vui vẻ nhé ,

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em
Chúc em

Linh Nguyễn
Linh Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc bạn…

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

*********…DUYÊN THƠ…*********

Ơi!..diễm kiều…duyên dáng hỡi nàng thơ
Dáng tha thướt…tợ hằng nga giáng thế
Em bẻn lẻn…thẹn thùng mà bỡ ngỡ
Nét dịu dàng…duyên dáng quá mộng mơ

Tôi quen em…từ buổi sớm tinh mơ
Em là…tia nắng hồng rực rỡ
Em là…nụ hoa hồng chớm nở
Em là…giọt sương ướp đợi chờ

Em là…làng mây ửng lửng lờ
Em là…lời của gió hát vu vơ
Em là…cô gái mãi mộng mơ
Em là…lời ru mang nỗi nhớ

Em là…khúc hát của tình thơ
Em là…tiếng sáo vọng ngẩn ngơ
Em là…giọng dương cầm gợi nhớ
Em là…vì sao lạc lõng bơ vơ

Em là…ánh trăng vàng lửng lờ
Em là…sóng xô bờ biển nhớ
Em là…cánh đồng lúa làng quê
Em là…núi rừng xanh màu mơ

Em là…duyên của thiếu nữ đợi chờ
Em là…nợ bao chàng trai nhung nhớ
Em là…lời ru của mẹ thuở còn thơ
Em là…là lời dạy của cha muôn thuở

Em là…tuổi nhỏ bé lúc còn thơ
Em là…lời thơ mang bao nỗi nhớ
Em là…nàng thơ luôn xinh đẹp thế
Em là…lời ru êm dịu trong mơ

Em là…duyên nợ của tình thơ
Em là…nàng thơ mà anh mãi nhớ !…

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ.. Đêm an lành nhé anh

Nguyễn Trọng Thức
Nguyễn Trọng Thức
6 years ago

1 like nữa ạ

Nguyễn Trọng Thức
Nguyễn Trọng Thức
6 years ago

Da, con cảm ơn bà nhé, bà bà dậy sớm nhĩ

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Hay lắm bạn mình
Ngày mới cuối tuần an lành nhé

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào lắm

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Ninh Tran
Ninh Tran
6 years ago

Em đi roi con lai bên sông xưa

Scroll to Top