Bài Thơ: CHUYẾN TÀU TUỔI THƠ (Tác giả: Tùng Trần)

Chuyến Tàu Tuổi Thơ

CHUYẾN TÀU TUỔI THƠ
Thơ: Tùng Trần

Khi mệt mỏi bởi sóng đời bão dữ
Nguời ta thuờng cứ ao ước mộng mơ
Được trở về những năm tháng tuổi thơ
Để tìm lại nơi thanh bình êm ả

Nếu chuyến tàu bánh chưa lăn vội vã
Hãy cho tôi người khách lạ sau cùng
Một chổ ngồi như người có được không
cuộc đời cũng từng trong nghiệt ngã

Bao lâu rồi tâm hồn như rệu rã
Lệ xuôi dòng giờ cũng đã cạn vơi
Nụ cuời vui theo gió cuốn bay rồi
Chỉ còn nỗi ngậm ngùi là đọng lại

Có những khi cõi lòng như ngây dại
Buớc chân trần hoang hoải dạ chơ vơ
Bổng khát thèm về cái thuở ấu thơ
Để con tim thôi thẩn thờ quạnh quẻ

Nếu có thể dành cho tôi một vé
Để quay về thời tuổi trẻ hồn nhiên.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Minh Thảo
Phạm Minh Thảo
6 years ago

t a t h l a a

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Thật tuyêt vời Nhà Thơ ơi
Đầu tuần xin chia sẽ thôi

Lê Hoa
Lê Hoa
6 years ago

Chuẩn quá em à! Xong ước muốn vẫn chỉ là ước muốn….!.

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay bạn ơi, ước nguyện giản dị như nhiều ng đã ước..

Minh Bình
Minh Bình
6 years ago

Anh Ba ước luôn cho em một vé về tuổi thơ nhé.

Phan Anh Khuyến
Phan Anh Khuyến
6 years ago

Khoảng trời ấy ngủ yên trong ký ức
Muốn quay về nhờ tiềm thức đưa chân
Tạm quên đi nhung nhớ lẫn bâng khuâng
Ta vào mộng tìm tuổi thơ thức dậy….
Thơ rất hay! Góp vui vài câu, chúc ngày đầu tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Ước gì thời gian quay trở lại..Hihi..
Chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé

Thanh Thuy Hoang
Thanh Thuy Hoang
6 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top