Bài Thơ: CHUYỆN KỂ VU VƠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHUYỆN KỂ VU VƠ (Tác giả: Mạc Phương)

CHUYỆN KỂ VU VƠ
Thơ: Mạc Phương

Cô bé thẹn thùng núp sau cánh cửa
Len lén nhìn lần nữa mới quay đi
Hình như cô rất muốn nói điều gì
Với người khách ngay khi anh vừa đến.

Một ngày kia cô dạo chơi ngày tết
Bỗng gặp người trông giống hệt với anh
Cũng cặp mắt cũng giọng nói hiền lành
Đã khiến cô luôn chòng chành từ đó.

Đang mải mê ngắt vài bông hoa cỏ
Bên vệ đường lặng gió lúc đầu xuân
Giữa đất trời cô bất giác bần thần
Mơ vòng tay ân cần đang khúc khích.

Anh xuất hiện hỏi bâng quơ sở thích
Phải làm gì cho lợi ích vùng cao
Anh thoáng qua như làn gió vẫy chào
Đã để lại những xôn xao ký ức.

Giờ thấy anh lại cồn cào náo nức
Người không quen mà vòm ngực bâng khuâng
Nhịp thình thịch cứ xao xuyến lâng lâng
Sau cánh cửa sáng vầng trăng hạnh phúc.

MP 10/5/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay em ạ.

nam nguyễn
nam nguyễn
3 years ago

Chị iu ngày mới bnhf yên và hp

Quan Anh
Quan Anh
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Thành Nguyen Văn
Thành Nguyen Văn
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt với nhiều cảm xúc hình ảnh đẹp nha

Tran Nguyên Son Hồng
Tran Nguyên Son Hồng
3 years ago

Thơ rất hay, chúc ngày mới vui vẻ…
.. ( ts:daklak )…

Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
3 years ago

Ngày mới vui vẻ và tốt lành, may mắn nhé chủ tus Phương Mạc

Lê Thảo
Lê Thảo
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu?????

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Wow hay quá dễ thương quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Van Thai Ta
Van Thai Ta
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em

Long Hanoi
Long Hanoi
3 years ago

Rất hay em ạ

Thuc Nguyen Hong
Thuc Nguyen Hong
3 years ago

Bài thơ hay em ơi

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
3 years ago

Rất hay chị ạ

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
3 years ago

Thơ rất hay chúc em gái MP đầu tuần mạnh khỏe nhiều niềm vui hp

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Tiếng sét ái tình

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
3 years ago

Hay lắm

Được Nguyễn
Được Nguyễn
3 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp lắm chúc mừng TG

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời!

Phú Chịu Chơi
Phú Chịu Chơi
3 years ago

cao cao ben cua so co mot nguoi nhin toi

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Rất tuyệt vời ạ mến Chúc chị buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi ?

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay lắm…Cảm ơn.

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em.

Chi Vo
Chi Vo
3 years ago

??????

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Anh ước được một lần gặp gỡ
Để người dung cứ ngẩn ngơ choáng váng
Rồi vu vơ suy nghĩ miên man
Do tại ai kia gặp gỡ làm gì?

Tran Nguyên Son Hồng
Tran Nguyên Son Hồng
3 years ago

Nhớ lắm một mùa xuân năm ấy…
Trai gái nàng vui hội mùa xuân…
Dáng ai xa nhẹ gót trắng ngần…
Bàng hoàng trống ngực, loạn trong tim…
…Chúc ngày mới an lành vui vẻ…
…( ts:daklak )…

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
3 years ago

Bài thơ hay, hình ảnh đẹp!

Xuân Liêm
Xuân Liêm
3 years ago

thơ hay lắm em Phương Mạc

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Thích quá

Xuân Hồng
Xuân Hồng
3 years ago

Muốn yêu rồi. Tình cảm chớm nở

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Hay thi hữu !

Scroll to Top