Bài Thơ: CHUYỆN HỜN GIẬN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHUYỆN HỜN GIẬN (Tác giả: Thanh Hùng)

CHUYỆN HỜN GIẬN
Thơ: Thanh Hùng

Có một dạo bỗng dưng ta hờn dỗi
Anh thấy buồn vì mỗi lúc một xa
Chỉ vờ thôi mà em giận thật à
Em không hiểu thiệt là buồn anh lắm

Em có biết tình anh sâu thăm thẳm
Hay giận hờn vì say đắm yêu em
Bởi con tim vốn dĩ rất yếu mềm
Yêu và giận không thể kiềm chế nổi

Em hãy nghĩ tình là không gian dối
Mà sao em không chịu nói thật lòng
Có bao giờ em để dạ hoài mong
Khi ai đó ngày ngày trông ngóng đợi

Rồi tự hỏi biết khi nào người tới
Để cho lòng luôn nghĩ ngợi lung tung
Chắc người ta không còn thích ở cùng
Nên mới khiến mình không chung lối mộng

Làm sao để lắp cho đầy khoảng trống
Đang mặn nồng tự dưng bỗng mất vui
Làm sao đây để không phải ngậm ngùi
Chuyện hờn giận nói sao cho em hiểu.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất hay
Bạn hiền

Đức Hưởng
Đức Hưởng
5 years ago

Thật tuyệt vời

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Tuyệt vời xin chúc mừng

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Giận hờn là hương vị của tình yêu

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay Phạm Hùng

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Ôi thì anh phải dỗ nữa thôi.. Nhiệt tình thêm chút nữa anh à.. Rồi em ấy sẽ đồng ý.. Hi hi

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
5 years ago

Bài thơ hay quá

Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ hay quá

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm ah

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Rất hay bạn chúc mừng bạn.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ak
Em chúc anh và gd luon vv và hp !

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Thơ tình lãng mạn lắm ông bạn?? chúc buổi chiều vui vẻ

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
5 years ago

Thơ rất hay anh.
Em chúc anh chiều an lành hạnh phúc nha

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Hay quá em trai …

Quang Pham
Quang Pham
5 years ago

Hay lắm bạn hiền chúc mừng bạn nhé

Tôi Vẫn Là Tôi
Tôi Vẫn Là Tôi
5 years ago

Bài thơ hay dạt dào cảm xúc
Chúc em luôn vui khỏe cao trào
Lời hay ý đẹp ngọt ngào
Tình thơ man mác đi vào tâm can

Liên Hoa
Liên Hoa
5 years ago

thơ hay a ơi

Phuong Chau
Phuong Chau
5 years ago

Giận đáng yêu anh ạ

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Hay lắm Thật cảm xúc ạ

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Em vẫn biết tình anh không thể thiếu
Tình hai ta như triệu đóa hoa hồng
Từng mỉm cười trong cả lúc lạnh đông
Nhưng em vẫn không yên vì sợ mất

Trong tim nhỏ có anh là sự thật
Nhưng hẹn rồi lại thất hứa buồn thêm
Trời có khi còn mưa trút ngoài thềm
Mình giận dỗi chỉ thêm tình nồng thắm

Anh từng đã trải qua nhiều muôn dặm
Những cuộc tình cũng đẵm cả dòng châu
Khi tới em chỉ sợ những nỗi sầu
Còn vây kín để câu thương anh không trọn

Niềm vui mới phải cả hai vun sới
Đừng nghi ngờ bến đợi khắc lòng nhau
Hạnh phúc hơn khi được vẽ thêm màu
Thôi hết giận anh lau hờn vui nhé

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Hoang Giang Pham
Hoang Giang Pham
5 years ago

thơ hay Quá a ơi, chúc buổi chiều vui vẻ

Lê Hạnh
Lê Hạnh
5 years ago

Hay quá anh ty phải có giận hờn mý gọi là ty chứ anh. Đêm muộn chúc anh ngon giấc ạ

Nguyễn Quốc Thủ
Nguyễn Quốc Thủ
5 years ago

Thơ giàu cảm xúc. Chúc mừng em nha

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
5 years ago

Thơ rất hay!
Chúc mừng 2 tg !

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Hay lắm em

Scroll to Top