Bài Thơ: CHUYỆN ĐỜI EM KỂ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN ĐỜI EM KỂ (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN ĐỜI EM KỂ
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ PTB)

Chuyện em kể về quảng đời có thực
Nửa cuộc đời mà em đã từng đau
Vết cắt cuộc đời đau đớn chẳng giống nhau
Trái tim em đóng băng cuộc đời từ dạo ấy

Xin anh đừng làm nỗi đau khơi dậy
Đừng phiền lòng mong ấm lại trái tim gầy
Em có thể mong gì ở một ngày mai
Khi đời đã cho em quá nhiều vết cắt

Lời em kể nghe chạm vào khoảng lặng
Bão cuộc đời năm tháng đã dập vùi
Anh chỉ cần chỉ nên biết thế thôi
Bởi trong em chẳng dám tin lần nữa

Trong sâu thẳm những lời ai đã hứa
Anh cũng không cần xoa dịu dưới trời đông
Ai đã từng trải qua cảnh bão giông
Mới biết nỗi đau riêng của từng vết cắt

Em như sân ga tiễn bao nhiêu tàu khách
Vội ghé vào rồi cũng vội rời ga
Khép kín cuộc đời trong cái nắng chiều xa
Em chỉ biết hôm nay không cần cho mãi mãi

Anh có thể trách tình em hoang dại
Sống vội vàng chẳng biết đến tương lai
Bởi vì em chẳng còn dám tin ai
Những âm điệu ngọt ngào những lời yêu có cánh

Anh có dám dùng tình yêu chân thật
Để làm tươi thắm lại mảnh tim nhàu
Anh có còn mơ ngày nhẫn anh trao
Cho ngón tay gầy đã từng ứa máu

Thôi thì ta cứ giả vờ khờ khạo
Để yêu nhau qua khoảnh khắc ngọt ngào
Một ngày nào cơn gió bấc lao xao
Ta xa nhau cũng chẳng gì hối tiếc….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ rất hay

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Hay vậy ta có thực k em phú sĩ, ha ha haaaaaa

Lan Tím
Lan Tím
8 years ago

Nỗi niềm rưng rưng trái tim buồn hoá đá
Tình chỉ còn là cơn gió lao xao
Em thả hồn trôi quãng đời dâu bể
Lắng đọng điều gì ? Biển ái trần gian…

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
8 years ago

thật tuyệt vời

Triều Pé
Triều Pé
8 years ago

A ko hứa nhưng mảnh tim a sót lại sao bn đau thương nó sẽ là mảnh tim thật dẫu yêu e ko nhiều nhưng tinh yêu a dành cho e là tấm chân tình nha.

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Hay lắm đó em iu Phú Sĩ ạ

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Thật nhiều tâm sự…
Thơ hay lắm Phú Sĩ

Van Manh Cao
Van Manh Cao
8 years ago

Không giả vờ …., anh vẫn là …..khờ khạo
Bởi khi yêu , anh chỉ có trái tim
Khối óc…không can thiệp …cứ lặng im
Cứ để mặc …., cho con tim mách bảo…..Chúc em buổi chiều vui vẻ nhé, Phú Sĩ .

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Rất hay và rất thật

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Cảm ơn bạn Phú sĩ bài thơ ngọt ngào hay

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Khờ khạo…
Ừ ..! anh sẽ giã làm người khờ khạo ,
Giã yêu em dù thoáng chốc rồi thôi.
Lỡ nhớ thương có đeo đuổi một đời…
Anh cũng sẽ chẳng bao giờ hối tiếc. (MCT)

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay , buồn … và cũng đầy xót xa Phú Sĩ

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Thơ hay lắm !

Nguyễn Văn Mười
Nguyễn Văn Mười
8 years ago

“Tôi xin làm quán trọ
Dừng chân em ghé chơi”
TCS

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
8 years ago

Đọc thơ bạn, một cảm giác hoang lạnh và trống vắng đến vô cùng, rất hay!

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

Bài thơ rất hay và sâu sắc.

Scroll to Top