Bài Thơ: CHUYỆN BA NGƯỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CHUYỆN BA NGƯỜI (Tác giả: Dương Hoàng)

CHUYỆN BA NGƯỜI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nếu ba đứa tình cờ ta gặp lại
Ai là người thấy thoải mái hôm nay
Có lẽ là chẳng có được một ai
Vì rong ruổi u hoài trong tình ái

Chuyện ba người cũng không nên tồn tại
Câu chuyện buồn nhắc lại chỉ thêm đau
Đến một ngày ta thật sự xa nhau
Đều nhận lấy vết úa nhàu trong trí

Chuyện ba người đều do lòng ích kỷ
Mãi chạy theo cái lý của riêng mình
Chẳng ai nhường hay chấp nhận hy sinh
Nên nhận lấy câu chuyện tình dang dở

Tình không trọn nên lòng thêm sầu nhớ
Người trách mình ai đứng ở thứ ba
Mình hận người vây lấy cuộc đời ta
Để sau đó nhiều phong ba bão tố

Đến sau cuối cả ba đều vương khổ
Chẳng ai thành khi hố thẳm cách ngăn
Để trong tim một vết xước còn hằn
Thật lâu lắm vượt khó khăn quên được

Để mỗi đứa một con đường lê bước.

D H 2019

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kha Tran
Kha Tran
5 years ago

Anh tham nha.2 ng anh chọn 1 thôi chứ.hi.nhưng yêu giữa 3 ng như dạy em thấy ng khổ là anh đó nha.em chúc anh nha.

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Thu Quyen Nguyen
Thu Quyen Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời đấy Dương Hoàng

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Nếu bằng lòng làm kẻ thứ ba
Thì tội em sẽ gây ra rất lớn
Một mình em đổi một gia đình lớn
Hạnh phúc sao khi bao kẻ tủi hờn
Nói thực lòng em cũng muốn hơn
Muốn có anh muốn tình đơm hoa trái
Nhưng tình người kg cho em làm vậy
Bởi con thơ phải chiểu cảnh lạc loài
Kẻ thứ ba được mấy ai thông cảm
Trong nhận thức, em luôn là phạm tội
Thắng hay thua tim em cũng nát bầm
Có huy sinh vì những điều cao cả
Biết rằng đau nhưng sẻ ổn thôi mà
Kẻ thứ ba rắc rối, kể sao vừa
Em tin rằng sau cơn mưa trời sáng
Có thể giờ tim em đau vô hạn
Nhưng sẽ hơn trái tim vá nát nhàu.
Dương hoàng. Bài thơ anh viết rất hay, có ý nghĩa đó anh..

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ rất hay

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ hay

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm anh à.

Phạm Thơm
Phạm Thơm
5 years ago

Thơ hay rất tuyệt vời mà khó xử wa anh ơi!

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời lời thơ sâu lắng ngọt ngào chức mừng thì hưu buổi chiều vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em trai…

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc anh ngày cn vv

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho hay lam anh ah! Trong 2 nguoi anh chi chon mot ma thoi chu anh ma chon het la anh kho lam do anh oi.hihi. e chuc anh dem ve khuya ngon giac ah!

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
5 years ago

Ôi hay quá anh ơi, mà tội anh lắm cơ kkk

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Khó nhỉ

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Thơ hay lắm anh ơi,sáng đầu tuần chúc anh cùng gia đình moi điều tốt lành nhé

Tran Anh
Tran Anh
5 years ago

Trước dây chàng cứu hai người cơn
hoan nan, cho dến
kiếp nầy, hai cô dến trả.
Chúc lành.
Hehe.

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Biết làm sao bây giờ đây ta
Dương Hoàng ơi

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Anh trai ngay moi vui ve ??? cu de ho danh di em vi den voi ho chi la cuoc vui em moi la hanh phuc

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Hay lắm em trai.

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Tuyệt vời bạn mình ơi

Vầng Trăng Ấm Áp
Vầng Trăng Ấm Áp
5 years ago

Hay nha

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn / mến chúc buổi chiều nhiều niềm vui ,

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng Thi hữu

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay a ạ..

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng tg ạ

Tùng Hoàng Nguyễn
Tùng Hoàng Nguyễn
5 years ago

Hjjj .nhu vay chiu sao noi day jjjj

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Rất tuyệt vời, bài thơ hay lắm e trai..!

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay, xin chúc mừng TG

Tôi Tôi
Tôi Tôi
5 years ago

Bài thơ rất hay.cảm xúc rất sâu sắc

Tran Nga
Tran Nga
5 years ago

Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Hồng Quang
Hồng Quang
5 years ago

Khó nhỉ….

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Thơ hay lắm em trai

Anh Mai Luyen
Anh Mai Luyen
5 years ago

Tuyệt qúa anh

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ!

Vu Thach Nguyen
Vu Thach Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh ơi ….btzz

Scroll to Top