Bài Thơ: CHÚNG MÌNH KIẾP NÀY CHẲNG THUỘC VỀ NHAU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÚNG MÌNH KIẾP NÀY CHẲNG THUỘC VỀ NHAU (Tác giả: Hồng Giang)

CHÚNG MÌNH KIẾP NÀY CHẲNG THUỘC VỀ NHAU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Chúng mình kiếp này chẳng thuộc về nhau
Xin em đấy đừng đau lòng người nhé
Dẫu anh biết em là người mạnh mẽ
Nhưng vẫn cần san sẻ lúc cô đơn.

Chúng mình kiếp này chẳng được gần hơn
Cho nỗi nhớ chập chờn đau nỗi nhớ
Bởi có duyên nhưng mà đâu có nợ
Nên trọn đời trăn trở lắm người ơi.

Chúng mình kiếp này nhiều lúc chơi vơi
Muốn bên nhau mà đời không cho phép
Khung cửa nhỏ ven đường ai quên khép
Hoàng hôn rơi e thẹn nép bên thềm.

Chúng mình chẳng gần nên chỉ nhớ thêm
Ngày vương vấn còn đêm thì hoang hoải
Năm canh dài cứ âm thầm khắc khoải
Chút dại khờ tê tái đến nôn nao.

Chúng mình chẳng gần nên vẫn ước ao
Câu thơ rơi…
Lạc vào…
Da diết nhớ !
17 /05 /2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuy Bui
Thuy Bui
3 years ago

Buồn!

Nguyễn Khuyên
Nguyễn Khuyên
3 years ago

Hay quá a

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Vâng !chúng thì nhiều lắm anh

Kệ nó đi .Tìm thấy một để nợ
!là đủ rồi anh Hồng Giang hề

Ngày mới an vui hp anh nhé

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ râthay thi sĩ HG!

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Chúng mình chẳng gần nên chỉ nhớ thêm
Ngày vương vấn còn đêm thì hoang hoải

Dẫu vẫn biết tình anh xa mãi mãi
Sao con tim cứ khắc khoải mong chờ
Đượm buồn, nhưng rất tuyệt vời
Đọc thơ rồi lại rơi nước mắt
Cảm ơn nhiều nhé HỒNG GIANG
Gửi tới HỒNG GIANG ngàn dòng nước mắt hu..hu

Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
3 years ago

Anh anh à tặng nè

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

Thơ hay chúc mừng anh

Hang Le
Hang Le
3 years ago

Hay lắm ạ

Thanh Thủy Cao
Thanh Thủy Cao
3 years ago

Thật thương cho những người yêu xa

Trần Vân
Trần Vân
3 years ago

Quá hay

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Nỗi niềm yêu không thuộc về nhau…
cảm ơn tác giả bài thơ thấm lòng người ?

Phương Thúy
Phương Thúy
3 years ago

Thơ hay quá

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Chuẩn không cần chỉnh ??

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Hay lắm

Hương Tâm
Hương Tâm
3 years ago

Thơ nói hộ tiếng lòng của người đọc. Quá tâm đắc.

Lan Hương Vũ
Lan Hương Vũ
3 years ago

hay quá!

Mai Tuyet
Mai Tuyet
3 years ago

Thơ hay, ý chuẩn a ạ

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Thoi danh hen kiep sau nhe

Ngát Đoàn
Ngát Đoàn
3 years ago

thơ hay chức mưng anh

Si Huong
Si Huong
3 years ago

Có kiếp nào mình thuộc về nhau đâu
Mà đớn đau mà âu sầu má thắm .?
Một chút yêu thôi mà trời yên biển lặng
Trăn trở gì … nên hãy biết yêu thôi !

Phan Anh
Phan Anh
3 years ago

Tuyệt vời !

Ha Diep
Ha Diep
3 years ago

Quá hay

Scroll to Top