Bài Thơ: CHÚNG MÌNH ĐỜI NÀY CHẲNG THUỘC VỀ NHAU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÚNG MÌNH ĐỜI NÀY CHẲNG THUỘC VỀ NHAU (Tác giả: Hồng Giang)

CHÚNG MÌNH ĐỜI NÀY CHẲNG THUỘC VỀ NHAU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Chúng mình đời này chẳng thuộc về nhau
Tháng sáu qua nhạt mầu câu thề hẹn
Lời nói yêu sao vẫn còn ứ nghẹn
Nắng nhạt chiều len lén giận hoàng hôn.

Chúng mình nửa đời nào thấu dại khôn
Sao con tim bỗng bồn chồn nhung nhớ
Cánh Bằng Lăng tím cả miền trăn trở
Câu thơ buồn viết dở mãi dở dang.

Cánh Phượng hồng chờ đợi tháng bẩy sang
Rơi héo hắt bẽ bàng chiều ly biệt
Tiếng ve ngân nghe mà sao da diết
Mỏng manh buồn tiễn biệt một người xa.

Lối nhỏ hôm nào từng đã bước qua
Sao trống vắng nhạt nhoà cơn mưa muộn
Chiếc lá khô trôi theo dòng gió cuốn
Sóng xô bờ cuồn cuộn cuối trời xa.

Hẹn nhé hôm nào ta lại cùng ta
Bài thơ viết…
Bản tình ca…
Tháng bẩy!
01/07/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hà Như
Hà Như
3 years ago

Thơ hay nè

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thật tuyệt vời

Hien Hiencong
Hien Hiencong
3 years ago

nắng nhạt chiều len lén giận hoàng hôn
rất thích bài thơ này
thank HG

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Ngô Thy
Ngô Thy
3 years ago

???????‍♀️???

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Chẳng thuộc về nhau
Nên luôn một màu nhung nhớ anh Hồng Giang nhỉ

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay nè

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Thơ hay lắm !

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Chúng mình đời này chẳng thuộc về nhau
Tháng sáu qua nhạt mầu câu thề hẹn
Lời nói yêu sao vẫn còn ứ nghẹn
Nắng nhạt chiều len lén giận hoàng hôn

Chúng mình đời này chẳng thuộc về nhau
Duyên lỡ rồi hẹn kiếp sau gặp lại
Xin người dưng đừng để lòng hoang hoải
Mang yêu thương trải khắp đến muôn loài
Bài thơ rất bay , đượm buồn nhưng lắng đọng nơi con tim
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thi sĩ yêu thơ

Mắt Ngọc
Mắt Ngọc
3 years ago

Tuyệt

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

cảnh đẹp thơ hay quá

Nguyễn Nga
Nguyễn Nga
3 years ago

Hay !

Nguyễn Thuỷ
Nguyễn Thuỷ
3 years ago

Dọc thơ ah sao nước mắt rưng rưng

Scroll to Top