Bài Thơ: CHÚNG MÌNH BÂY GIỜ ĐÂU CÒN TRẺ NỮA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHÚNG MÌNH BÂY GIỜ ĐÂU CÒN TRẺ NỮA (Tác giả: Hồng Giang)

CHÚNG MÌNH BÂY GIỜ ĐÂU CÒN TRẺ NỮA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Chúng mình bây giờ đâu còn trẻ nữa
Hai trái tim cằn hai nửa đắng cay
Trót vấn vương rồi bất chợt thấy say
Mong ngóng đợi đến tháng ngày gặp gỡ.

Chúng mình già rồi sao còn trăn trở
Sao trong lòng chợt thấy nhớ thấy thương
Cũng bởi cách xa nên chẳng chung đường
Câu hẹn ước cũng dường như mong ước.

Sóng xô bờ sóng sau đè sóng trước
Thương bãi cát dài nào được vẹn nguyên
Bến vắng cô đơn chờ đợi con thuyền
Xa cách mãi bởi lời nguyền dang dở.

Muốn được bên nhau quyện hòa hơi thở
Muốn dựa bờ vai san sẻ nhọc nhằn
Mà cuộc đời này còn lắm khó khăn
Bao nỗi gian nan in hằn nhung nhớ.

Chúng mình đời này là duyên hay nợ
Sao bỗng một ngày…
Trăn trở….
Vấn vương!
27/06/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Hoang hoải lòng mà dạ vấn vương
Câu duyên nợ biết có chung đường
Khao khát lắm một bờ vai chắc
Để tựa vào cho bớt đau thương..

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Tuyệt quá ?

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Tim đã cằn rồi sao vấn vương đc nữa anh nhỉ?kkk

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Vẫn nợ một cái hẹn

Trần Lê
Trần Lê
3 years ago

Tuyệt vời !!!!

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Tuyệt vời ?

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Thơ mà như nói hộ lòng ai đó vậy

Phan Huẩn
Phan Huẩn
3 years ago

Quá hay ạ

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Và kể từ đó cả nhớ lẫn thương
Cứ ngày ngày dường như không thể thiếu

Hê hê tếu với anh xíu nhé Hồng Giang

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Tội quá đi ?

Huong Nguyen
Huong Nguyen
3 years ago

Lâu lắm mới thấy thơ ank..

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thơ va hình đồng hợp quá . Một bờ vai ấm áp va lơi thơ dạc dào tinh cảm hay tuyệt thi sĩ a .

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

anh ấy nói hộ bao nhiêu người .hay lắm anh ạ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Chúng mình bây giờ đâu còn trẻ nữa
Hai trái tim cằn hai nửa đắng cay
Chót vấn vương dồi bất chợt thấy say
Mong ngóng đợi đến tháng ngày gặp gỡ

Hỡi dấu yêu vì đường xa cách trở
Hình bóng người in đậm ở trong tim
Một tình yêu mà ta mãi kiếm tìm , hình bóng ấy trong lặng im sâu thẳm , dù cách trở hay đường xa vạn dặm , ta bên nhau cho tình thắm duyên nồng
Hồng Giang ơi ! Bài thơ hay lắm
Làm say đắm lòng người , hình ảnh cũng rất đẹp
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Đêm mơ nhiều mộng đẹp nhé chàng

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Hay quá tg à chúc mùng nhé .

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Hà Như
Hà Như
3 years ago

Thơ hay. Ảnh đẹp

Nuong Dang
Nuong Dang
3 years ago

Cho e xin chia sẻ bài này nha A

Huỳnh Bích
Huỳnh Bích
3 years ago

Bài nào của anh cũng rất hay. Rất thấm. Sao biết anh bao năm. Mà lại ko biết mình wen nhà thơ nhỉ

Thi Luong
Thi Luong
3 years ago

Bài hay ,và rất tâm trạng ,rất xúc động quá ,chúc mừng tg nha ?

Scroll to Top