___ CHÚC MỪNG NGÀY 8 THÁNG 3 ______
Thơ: Lê Hoàng
NHÂN quốc tế vinh danh phụ nữ
NGÀY thật xinh chan chứa tuyệt vời
MỒNG gà như đỏ thêm tươi
TÁM thơm lúa mới xanh ngời đồng quê
THÁNG hoa gạo triền đê rực rỡ
BA ngóng chờ hơi thở mùa xuân
CHÚC cho mẹ khỏe vô ngần
MỪNG cho con gái giai nhân mỹ miều
PHỤ sao được tình yêu của mẹ
NỮ đảm đang lặng lẽ cuộc đời
THẬT lòng chúc tụng muôn nơi
LÀ ngày hạnh phúc nụ cười trên môi
VUI rạng rỡ tuyệt vời năm tháng
TƯƠI sắc hồng tỏa rạng thiết tha
NHÂN NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA
CHÚC MỪNG PHỤ NỮ THẬT LÀ VUI TƯƠI
Thơ Lê Hoàng
Ps : Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Lê Hoàng xin gửi đến một nữa thế giới lời chúc tốt đẹp nhất. Vài dòng ngắn ngủi cũng là món quà tinh thần nhỏ bé gửi đến các bà , các mẹ , các chị em.
E chuc a luon vui ve
Cám ơn bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Anh!?
Út thank a Ba iu đẹp trai của e nhé! Chúc a và gd buổi trưa vui vẻ hp ạ
Cảm ơn anh.
Bác khi nào cũng chu đáo. Cám ơn nhé!
Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn muôn điều tốt đẹp
Cảm ơn em nhé !
Em trai
Hay quá anh?
thơ hay em nhé
Tuyệt lắm ạ. Cảm ơn anh thiệt nhìu nha
Hay lam ban
Mừng ngày 8/3 chúc em .vv.hp nhiều niềm vui mới
Hay tuyệt vời luôn em ơi
Cảm ơn mọi người đã yêu thích !
Thơ hay lắm thầy ạ
Chúc thầy ngày mới vui vẻ hạnh phúc ạ
Chị cảm ơn em trai rất nhiều nhé !
Bài thơ tuyệt hay và ý nghĩa lắm !
Chúc em iu vui vẻ hạnh phúc nha !
Thơ hay hình ảnh rạng ngời
Bài thơ gởi tặng đời đời không quên.
Cám ơn người tặng thơ trên
Món quả tinh thần nói lên nghĩa tình .
Rat hay