Bài Thơ: CHỢT THẤY NỢ MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỢT THẤY NỢ MÙA THU (Tác giả: Hồng Giang)

CHỢT THẤY NỢ MÙA THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Cuối tháng tám trời dường như đã dịu
Mây lang thang nắng nũng nịu hờn ghen
Hoa Sữa nồng cũng chẳng muốn bon chen
E ấp nấp vườn thu quen bối rối

Có phải chăng thời gian đang rất vội
Sợ ngâu về bắt tội phải cách xa
Nên giăng mưa gieo nỗi nhớ nhạt nhòa
Cho tháng tám trôi qua đầy hoài niệm

Mối tình si bao ngày ta tìm kiếm
Thu sắp tàn giấu diếm mãi làm chi
Nửa cuộc đời nghoảnh lại đếm bước đi
Ta đã làm được những gì chưa nhỉ

Nắng nắng tám nhạt mầu trong suy nghĩ
Vần thơ thu nhắn nhủ chuyện tình sầu
Đừng đổ rằng lỗi cũng tại mùa ngâu
Nên dang dở nhịp cầu Ô Thước ấy

Cuối tháng tám lá vàng khô run rẩy
Hanh hao buồn ….
Chợt thấy …
Nợ mùa thu !
18/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Châm
Nguyễn Châm
3 years ago

Bài thơ hay quá! Cảm ơn tác giả!

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay em

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

GK cho thêm …

Yen Vo
Yen Vo
3 years ago

Hay quá Anh ❤️

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Đẹp quá rất hay

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Cuối tháng tám lá vàng khô run rẩy
Hanh hao buồn…chợt thấy…nợ mùa thu

Chàng nợ em bao lời ru êm dịu
Để thu về em nũng nịu nhiều hơn
Rất nhẹ nhàng mà yêu thương sâu lắng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ hay lắm
Bao khán giả đắm say mong đợi
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Đêm bình yên ngon giấc nhé chàng

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ?????

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

?

Scroll to Top