___ CHỢT NHỚ ! ________
Thơ: Lê Hoàng
Chiều hạ buồn… nắng khẽ đậu bên nương
Con suối vắng du dương từng khúc nhạc
Xa xôi thoảng nơi dòng sông ai hát
Huế chạnh lòng ! Man mác nhớ thương ai ?
Gió vờn qua ! Lay lắt tiếng thở dài
Chiều ảm đạm chẳng nguôi ngoai thêm nữa
Tôi thầm nghĩ …. nếu cho lần chọn lựa
Sẽ cùng em ! Đôi lứa thắm duyên nồng
Nhưng bây chừ ! Cuộc sống lắm gai chông
Đâu có thể như lòng mong ước được
Đành chấp nhận thế nhân bày phía trước
Giấu nỗi niềm cố vượt với thời gian
Hạ ghé qua … rung sợi nhớ vô vàn !
Bao kỷ niệm hòa tan dòng nước chảy
Ôi ! Khắc khoải… Nhớ thương nhiều biết mấy
Chợt nhớ về sao thấy dạ bâng khuâng.
LH. 11/4/18
Hay và tha thiết quá anh trai ơi! Mà không biết anh ấy có nhớ là nợ mình một tập thơ không nhỉ? Chắc là không???? Anh quên mất em rồi!
Thơ hay..
.
Thơ hay lắm bạn iu Lê Hoàng ơi!
Mến chúc bạn buổi tối vui vẻ nè…
Ngọt lắm đệ hè
Hay quá em à
Rất tuyệt vời ạ
Thơ rất hay
Hay lắm anh
Bài thơ rất hay!
Rất hay
Đò từ Đông ba đò qua Đập đá. Đò từ Vĩ dạ xuôi bến Vân lâu. Thuyền ai thả lưới buông câu. Nghe câu mái chảy chạnh lòng nước non. Anh yêu chi như gió thoảng mây vờn. Mây tàn mưa rụng, tan dòng nước mây!
Em trai
Hay quá
Hay , ngọt ngào quá
Hay lắm em iu Lê Hoàng à !
Chúc em thành công và hạnh phúc nha !