Bài Thơ: CHỢT NHẬN RA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHỢT NHẬN RA (Tác giả: Tùng Trần)

CHỢT NHẬN RA
Thơ: Tùng Trần

Chợt nhận ra hình như là lâu lắm
Mình chưa từng được nắm lấy bàn tay
Cũng chẳng hề nếm hương vị nồng say
Kể từ khi đường tình hai lối rẽ

Chợt nhận ra sau tháng ngày quạnh quẽ
Thấy chạnh lòng khi lẻ bóng đơn côi
Nhìn ngoài kia đầy ắp những tiếng cười
Bổng khát thèm một vùng trời nắng ấm

Chợt nhận ra nghe bờ vai ướt đẫm
Cũng như người cần lắm chốn tựa nương
Một niềm vui thật giản dị bình thường
Để lối đời con đường thôi lặng lẽ

Chợt nhận ra đã qua thời son trẻ
Tuổi xuân thì theo gió nhẹ dần trôi
Mới mơ về một hạnh phúc nhỏ nhoi
Chỉ mong có một người yêu chân thật

Chợt nhận ra tiếc thương ngày xa khuất
Khi tự mình đánh mất nửa thời gian.

26/05/2018

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hoà
Thanh Hoà
5 years ago

Chúc Tung Tran buổi tối vui vẻ và có 1 đêm ngon giấc

Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đăng Quang
5 years ago

Hay quá tác giả ạ!!

Binh Minh
Binh Minh
5 years ago

Anh Ba đang mùa hè nóng lắm mà…

Lộc Huynh Duy
Lộc Huynh Duy
5 years ago

Ảnh đẹp rất dễ thương, thơ hay

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Rất tuyệt vời !
Đêm an lành ngủ ngon nhé anh
?????

Châu Võ
Châu Võ
5 years ago

Chạnh lòng .

Lan Trần
Lan Trần
5 years ago

Hay quá tg TT

Bonsai Khanh
Bonsai Khanh
5 years ago

Hay lắm cháu

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
5 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc bạn ngày mới tốt lành gặp nhiều may mắn nhé

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Tuyệt lắm bạn ơi

Như Huỳnh
Như Huỳnh
5 years ago

Thơ hay lăm anh.Tuyệt vời

Bich Thu
Bich Thu
5 years ago

Chợt nhận Ra tuổi Thanh Xuân đã qua.
Những hối tiếc vẫn còn ở đây.. thơ a rất hay.

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Rất hay !

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

tuyệt lắm bạn chúc buổi chiều vui

Huyen Dang
Huyen Dang
5 years ago

Rất hay

Bích Thảo Nguyên
Bích Thảo Nguyên
5 years ago

Hay

Scroll to Top