Bài Thơ: CHỒNG ƠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHỒNG ƠI (Tác giả: Tùng Trần)

CHỒNG ƠI
Thơ: Tùng Trần

Bây giờ có bỏ ra không
Nếu còn nựng nữa là chồng biết thân
Từ nay vợ chẳng cho gần
Phạt nguyên tuần lễ chẳng cần van xin

Tại vì cái tội tài đình
Để xem vợ tắm dám rình nữa không
Phu thê thì phải mặn nồng
Nhưng mà tuần trước chồng hong trả bài

Tối ngày hết nhảy rồi bay
Làm cho vợ nhớ cà khoai quá chừng
Sao giờ chồng lại bổng dưng
Vuốt ve âu yếm nựng hoài vậy ta

Nếu mà không bỏ tay ra
Thì đừng trách vợ sao mà vô tâm
Chừng nào chồng biết lỗi lầm
Vợ mới cho nựng rồi nằm ngủ chung

Nhưng chồng còn dám lung tung
Chọc cho vợ giận nổi khùng cơn điên
Cả đời cho nhịn chuối chiên
Còn đưa tay nựng là chồng bay dính tường(ý nhầm )chồng bay xuống dường kkk
Cho chừa cái tội bỏ bê ruộng vườn Nhung Nguyên Tung Tran
12/5/2017

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Tran
Tung Tran
6 years ago

Vk ngon xiệt.dám đạp Ck xuống giường luôn

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Ai biểu chi

Tung Tran
Tung Tran
6 years ago

Ck nựng cũng hok cho

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Cả tuần chẳng chịu trả bài
Bỏ bê vườn ruộng cỏ mọc từa lưa bây giờ còn dám nịnh sao

Tung Tran
Tung Tran
6 years ago

Có bỏ đâu..nói oan Ck ko à

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Xiệt mà

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Còn dám lắc nữa sao trời

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Khóc rồi

Tung Tran
Tung Tran
6 years ago

Vác con dao bự chà bá.hok khóc mới lạ

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Nín không bị ăn đòn giờ

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Sao zay nè giờ muốn ăn bánh xèo không

Tung Tran
Tung Tran
6 years ago

Muốn muốn

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Đây ck yêu ăn ngon miệng nhé

Tung Tran
Tung Tran
6 years ago

Hả??? Vậy thôi..Ck hok xèm nữa

Nhung Nguyên
Nhung Nguyên
6 years ago

Mới nói muốn đo sao giờ kỳ vậy nè hu hu thoi vk đi đay không xèn choi nữa

Scroll to Top