CHÒNG CHÀNH ĐÒ XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Con đò xưa vẫn chòng chành
Đợi ai trên bến mong manh cải vàng
Theo người em bước sang ngang
Bỏ con đò nhỏ bẽ bàng bên sông
Thương ai tìm lá diêu bông
Tìm hoài không thấy cải ngồng ra hoa
Giờ em vui với người ta
Lấy chồng xa xứ đa đa có buồn
Sông quê nước đổ về nguồn
Tình xưa như cánh chuồn chuồn đã bay
Nỗi buồn gửi lại cỏ may
Chênh chao con nước vơi đầy sông quê
Em đi bỏ lại câu thề
Chiều đông năm ấy tái tê gió lùa
Tôi về tìm lại ngày xưa
Câu thơ viết dở vẫn chưa tặng người
Tôi về tìm lại nụ cười
Bao năm qua vẫn khôn nguôi nhớ về
Nụ hôn ngày ấy đê mê
Tìm em không gặp chợt tê tái lòng
Nguyễn Đình Huân
Việt Hồng, Ngày 23/02/2018 Hoa Việt
Về vợ nó mắng. ..
Thật tuyệt vời cảnh làng quê qua lời thơ của anh. Chúc anh vui với gđ nhé
Thơ rất hay ảnh cảnh đẹp lắm em ơi.