CHỐN CŨ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nơi chốn cũ dần trở nên yên lặng
Góc phố quen giờ đã vắng em rồi
Chỉ còn mình trong lạnh lẽo đơn côi
Buồn man mác cho bồi hồi xúc cảm
Chiều nhạt nắng trời trở nên ảm đạm
Mưa bay nhiều để xám cả chân mây
Gió lùa qua làm ướt đẫm vai gầy
Từng chiếc lá rơi đầy trên lối nhỏ
Nơi chốn cũ hình ảnh vương đâu đó
Ta kiếm tìm mà có thấy ai đâu
Chỉ còn mưa giăng mắc ở trên đầu
Và cơn gió đưa hồn sầu ngơ ngẩn
Ta chợt thấy nao nao vì tủi phận
Con đường chiều còn vương vấn bước chân
Nghe quanh đây xào xạc đến ngại ngần
Khi gió thổi lan dần qua lớp áo
Về chốn cũ một mình ta bước dạo
Phố xưa đông giờ độc đạo riêng mình
Dưới con đường từng chiếc lá lặng thinh
Ta hoang hoải thôi tự tình cùng gió.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ rất hay em à nhiều cảm xúc
Hay lắm bạn
Bài thơ hay hình ảnh đẹp anh à
Chúc anh và gd luôn vui và hp ak
Đường xưa lối cũ lần về
Tìm lại một chút đam mê thủa nào
Xem người xưa ấy giờ sao
Lòng sầu nặng trĩu biết bao là buồn.
Thơ hay lắm anh ạ
Rất hay em trai.
Hay lắm bạn ơi
Tuyệt Anh
Hay lắm anh ah
Chúc tác giả buổi trưa vui vẻ nha
Hay quá anh ui
Hay lắm ạ
Rất hay. Chúc tác giả buổi chiều vui vẻ
Hay quá à anh ơi bát ngôn ngọt
Tuyệt
Thơ hay lắng đọng lắm em trai
Thơ hay lắm anh ạ
Thơ bát ngôn em viết rất hay, rất mượt mà …
Chúc mừng em trai!
Hay lắm anh
Thơ hay quá A
Thanh Hùng thần tài viết thơ. Thật cảm xúc quá đi ạ.
Bài thơ hay lắm anh
Hay tuyệt ??
Bài thơ hay lắm em ơi
Hay lắm anh em xin phép được chia sẻ
Chúc anh ngày mới vui
bài thơ hay lắm anh ak chúc a buổi tối nhìu niềm vui a nhé
Rất tuyệt vời… Thanh Hùng
Hay thía em
Hay lắm bạn.
Tho hay nhieu cam xuc ve ki niem.e chuc anh buoi trua an vui nhe
Bài Thơ hay cảm xúc quá em trai ak
Hay
Bài thơ rất hay huynh ạ. Chúc huynh cuối tuần vui vẻ nhìu may mắn ạ
Thơ hay lắm bạn ơi
Hay nè iu
Thơ hay quá anh ơi