Bài Thơ: CHỐN BÌNH YÊN ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỐN BÌNH YÊN ? (Tác giả: Mạc Phương)

CHỐN BÌNH YÊN ?
Thơ: Mạc Phương

Vắng em rồi anh có thấy buồn không,
Có nhớ em khi bình minh rực nắng,
Có thương thầm một màu hoa phượng thắm ?
Quyện tiếng ve đang dạo khúc tình ca.

Chiều dần buông… lúc giọt nắng la đà.
Có bồn chồn khi vắng bóng em không,
Có thổn thức nỗi nhung nhớ trong lòng.
Mong em về khi hoàng hôn xuống núi ?

Màn đêm đen có gợi sầu gợi tủi.
Giấc mộng hồng có khắc khoải không anh ?
Có khát khao trở lại tuổi xuân xanh.
Với ái ân trong vòng tay quấn riết ?

Làn môi khóa lại vội vàng mải miết.
Uống men say ngây ngất những ngọt ngào.
Bài thơ tình có còn những ước ao,
Cùng chia sớt những nỗi niềm thương nhớ ?

Cùng an ủi mỗi khi lòng nức nở ?
Đêm thẫn thờ cô lẻ một mình đau.
Ánh trăng khuya anh có muốn cùng nhau,
Tay trong tay dạo chơi quanh thành phố?

Muốn lãng quên cuộc đời đầy bão tố.
Bằng yêu thương ngập những lối mình qua.
Gió sương kia chẳng còn khóc vỡ òa.
Mà ríu rít khúc tình ca da diết.

Đưa nhau về nơi bình yên thuần khiết.
Là ngôi nhà lá cọ có yêu thương.
Mãi mãi là đôi nhạn chốn thiên đường.
Đón nắng mai giữa biển đời vui vẻ.

( PH 11/4/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hero Nguyen
Hero Nguyen
8 years ago

VANG EM…BUON WA XA…

阮氏珠
阮氏珠
8 years ago

tho hay tinh dep chuc ban dau tuan vv

Mai Thy
Mai Thy
8 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp e ah

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Anh khong biet noi nao chon binh yen…Xin em chi cho mot con duong,..Ta di ve chon binh yen do…Khoi doi cho mong suot cuoc doi.

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Khoi doi cho ai giua cuoc doi.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

hay

Ha Ta
Ha Ta
8 years ago

hay qua ph oi

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
8 years ago

Vang em rui anh rat buon hihi

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
8 years ago

Phuong hong hihi

Thúy Liễu Châu
Thúy Liễu Châu
8 years ago

Chời ơi hay tuyệt vời lun!! Tối ấm áp nhá Phượng Hồng

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
8 years ago

Rất da diết, hay lắm thưa chị.Like. Chúc chị vui.

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
8 years ago

Nhớ lắm ….

Chiều Thu
Chiều Thu
8 years ago

Nhớ không anh

Lỡ xa rồi anh có thấy buồn không
Mỗi buỗi sớm hoa đào nở trong nắng
Và anh hứa tình ta mãi nồng thắm
Mãi nồng nàn êm dịu khúc tình ca
+++
Nơi viễn xứ khung trời bao xa lạ
Vắng nhau rồi anh có nhớ em không
Ở nơi đây em vẫn nguyện một lòng
Tình chung thủy nồng nàn không thay đổi

Bởi yêu xa em hay hờn hay dỗi
Anh mỉm cười anh yêu mỗi mình em
Dù xa cách nhớ lắm lúc trời đêm
Anh thầm ước cùng bên nhau sánh bước

Anh vẫn nói tình yêu anh sau trước
Dành cho em sẽ mãi mãi không phai
Đào cổ thụ duỗi theo bóng nắng dài
Tình ta đó mãi sánh hoài không chết

Mỗi sáng sớm nghe tiếng anh trìu mến
Em yêu ơi tình mình mãi bên nhau
Dẫu thời gian có làm bạc mái đầu
Dẫu thị phi bao nhiêu lời muốn phá

Chiều Thu 279
Bài thơ thật tuyệt ạ em cảm tác cùng thơ chị nhé

Tùng Khúc Ngọc
Tùng Khúc Ngọc
8 years ago

emlamthohaylam.chucemhanhphuc

Muhammad Anwar
Muhammad Anwar
8 years ago

So sweet, I like u

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay rất tình cảm và cảm xúc

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
7 years ago

thơ hay ảnh đẹp ,bạn ạ

Phạm Ngọc
Phạm Ngọc
7 years ago

Chiều không em chiều ơi buồn lắm
Tiếng ve sầu héo hắt phía trời xa
Cánh phượng hồng hay giọt lệ lòng ta
Buồn tê tái chiều không em…tê tái

Chiều không em những ngày qua là vậy
Bờ vai nào anh dựa lúc xa nhau
Và những lần hờn dỗi lệ ai lau
Mi đẫm ướt chảy dài theo nỗi nhớ

Chiều không em dùng dằng đi hay ở
Con đường xưa một thủa ta đi về
Chiều không em nỗi niềm ai có biết
Hoàng hôn buồn nhớ lắm một người dưng.
——————-
Họa vui với Bằng Lăng Tím ?
Chúc Bằng Lăng Tím một buổi chiều vui vẻ

Trinh Nghĩa
Trinh Nghĩa
7 years ago

Hay wa em ơi

Lê Hoà
Lê Hoà
7 years ago

Rat hay b oi

Hải Yến
Hải Yến
7 years ago

Đón nắng mai giửa biển đời vui vẻ
Thơ rất tuyệt chị iu

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thơ hay quá chúc buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc đong đầy.

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay và rất cảm xúc Mac Phương à. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăng Tím buổi tối vui vẻ bạn nhé

Lam Tung
Lam Tung
7 years ago

Thơ hay dạt dào tình cảm,

Tuya Bui
Tuya Bui
7 years ago

Hay qua chuc Mac Phuong buoi toi AN LANH

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Tuyet!

Hữu Tâm Nguyễn
Hữu Tâm Nguyễn
7 years ago

hay quá em ơi

Loi Phan
Loi Phan
7 years ago

Vắng em rồi “mất” một nữa của tôi
Cây phượng thắm cho ai đây nữa …
Xin em “Giữ”mối tình khi em vắng.
Em đảnh mất mình anh vĩnh viển mất em…

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
7 years ago

Hay

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Rất hay.

Hoa Long Hoa Long
Hoa Long Hoa Long
7 years ago

Rất rất hay ???

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Em lại về nơi ấy chốn bình yên
Nơi đầu tiên hai chúng mình gặp gỡ
Nơi sâu thẳm của nỗi miền thương nhớ
Chẳng phải tìm đâu vẫn ở trong tim.

Anh lại về nơi ấy chốn bình yên
Với nỗi nhớ triền miên trong ký ức
Mà sao thấy trong lòng luôn rạo rực
Để con tim em thổn thức nhớ về.

Cứ chiều chiều sải bước dưới chiền đê
Em lại thấy vẫn nhớ về nơi đó
Ở nơi ấy hẳn là anh vẫn nhớ
Nơi thẳm sâu em vẫn ở bên anh.

Xa nhau rồi anh có nhớ không anh
Những đêm lạnh em thiếu anh ấp ủ
Để trằn trọc suốt năm canh không ngủ
Nơi xa vời anh đã ngủ chưa anh..

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ ngủ ngon mơ đẹp nhé

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Thơ quá hay!

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Chúc em vvhp.

Đăng Thuật
Đăng Thuật
7 years ago

Xa rồi xa mãi nhưng còn mãi.
Nhớ rồi nhớ mãi nhớ k quên .

Tuan Han
Tuan Han
7 years ago

So nice !

Scroll to Top