CHỐN BÌNH YÊN
Thơ: Mạc Phương
Người dưng ơi… em nhớ anh mọi lúc
Cũng nhiều lần ấm ức bởi vì mong
Bật đèn xanh mà anh cứ thong dong
Chẳng chịu thấy em dòng dòng nước mắt.
Định hỏi thăm thì đèn anh phụt tắt
Bởi tình em là chuyện vặt thôi mà
Có thân thiết cũng chỉ một người xa
Quen lối sống thật thà nên quê quá.
Người thành phố thích dáng eo thon thả
Miệng cười tươi đon đả rất ngọt ngào
Còn cô gái sinh ra tận rẻo cao
Lại ngốc nghếch gửi lời chào phiền phức.
Hơi tý là …lệ chảy dài tấm tức
Cứ quẩn quanh làm nhức hết cả đầu
Nên có thấy anh cũng chẳng ngó đâu
Người vùng cao…còn lâu anh mới thích…
Em biết vậy…nên tự cười khúc khích
Chỉ ngắm anh thỏa thích ở trong phây
Khi nào buồn…anh hãy ghé lại đây
Sự bình yên ở nơi này…anh nhé !
MP 9/10/2018
Ảnh internet
Chúc mừng tác giả,bài thơ hay,hình ảnh thật đẹp.
Thơ hay hình đẹp quá!
Iu oi hay lắm ngày mới chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương
Đã gọi là tình yêu
Thìanh chằng hề phân biêt
Giửa vùng miềm phải thế không emkhông phải người vùng coa mà anh không thích
Bởi vì mình duyên phân chưa đến thế thôi
Anh xin gửi em lời chào thân ái
Nhớ em nhiềuơ những vần thơ
Hàng ngày thơ em trên fây anh mong đợi
Ở nơi đây anh vẫn đợi vân vẫn chờ!
quá hay
Anh nhớ lắm ngốc có biêt không..?
Tặng cô gái vùng cao..
Thơ tuyệt lắm
Hay em ạ.
Tác giả làm thơ rất có Tâm nên rất đi vào lòng người và rất thiện cảm mình rất thích
Rất hay E à Mạc Phương
Bài thơ hay quá chị yêu xinh đẹp ảnh rất đẹp em chúc chị Ngày đầu tháng hạnh phúc, thành công, tốt đẹp,may mắn, tràn đầy niềm vui
Hoàng hôn nhuộm tím chiều tà
Mây xòa xuống để lòng ta ngỡ ngàng
Rẻo cao cảnh sắc mênh mang
Ai trao nỗi nhớ xốn xang dịu dàng !
Bài thơ hay xin họa cùng tg nhé
Hay lắm MP.
Hay quá bạn ơi hi..hi.Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé hi..hi
Quá hay! Đầu tháng chúc Em nhiều may mắn, vạn sự như ý!
Thơ hay lắm em, chúc chiều vui vẻ em nhé!
Thơ rất hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả
Bài thơ hay lắm em ạ
Hay quá em ơi, chúc em thành cong.
Thơ hay lắm ! Chúc an vui & nhiều thi hứng nhé !
Well done
Tuyệt lắm chị iu?
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp
Hay lắm nhé Em , Mạc Phương .
Hay lắm em
Hay qwa em
Trời vào đông cây cỏ xác sơ
Chỉ có những cơn mơ là chả bao giờ tắt
Ngọn nến lung linh là có thật
Nhưng những tấm hình là ảo ảnh đó em
Một cô gái ở nơi vủng cao
Đã gieo bao nhiêu những học trò nhỏ
Trên gương mặt cô liềm tự hào thật rõ
Lại có những bài thơ bỏ ngỏ yêu Thương
Anh nghe thấy rùi em ạ ! Kkk
Hay lắm em yêu chúc đêm vui ngủ ngon
Thơ hay tuyêt vời ạ chị iu
Hay quá,em,
Ảnh dep
Tho nàng rất hay
Chúc chị vui vẻ ạ
Thơ rất hay !
Hay… Lắm Mạc Phương ơi…
Thơ nào củng hay
Người yêu ơi ta có nhau mọi lúc
Vẩn vơ hoài hết nhớ lại trông mong
Rồi giả vờ tản bộ bước thong dong
Ai đâu biết có cô nào.. nháy mắt
Mới hẹn hò mà thổi đèn vụt tắt
Gió tương tư? Ừ chuyện văt thôi mà
Đêm nay gần rồi mai sẽ cách xa
Mình tâm sự,..ừ không thân thiết quá!
Mặc kệ ai có thân hình thon thả
Mặc kệ ai đon đả rất ngọt ngào
Tình chúng mình dứt khoát rất thanh cao
Cầm tay biết đón rào chi phiền phức
Anh cũng biết nhiều khi em tấm tức
Ai giận nhau mà không nhức cả đầu
Người yêu ơi em nghĩ tận đâu đâu?
Nơi em ở chỗ nào anh chẳng tích
Thôi em cứ tự nhiên cười khúc khích
Rồi ung dung click mãi trên Phây
Đêm nào anh cũng vẫn ghé lại đây
Em mạnh dạn đăng bài thêm em nhé!