Bài Thơ: CHỚM THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỚM THU (Tác giả: Hồng Giang)

CHỚM THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Tháng tám về trời đã chớm sang thu
Hoa Phượng rơi đánh đu vào nỗi nhớ
Anh lại viết vần thơ tình dang dở
Chiều hoàng hôn vụn vỡ giấc mơ buồn

Chiếc lá khô trở về với cội nguồn
Hạt nắng muộn lách luồn chiều chạng vạng
Cánh bằng lăng tím hoài trong quên lãng
Chân trời xa bảng lảng đám mây vờn

Hạ đã qua mà thu vẫn chập chờn
Để nỗi nhớ dỗi hờn không trở lại
Em đi đâu mà chiều thu mê mải
Nỗi nhớ nào khắc khoải trái tim anh

Nắng nhạt dần hoàng hôn xuống thật nhanh
Chiều buông rơi trong tròng trành chờ đợi
Mối tình si vẫn còn xa vời vợi
Vần thơ yêu nghĩ ngợi chẳng tròn vành

Tháng tám về hạ nào có còn xanh
Hạt mưa ngâu……
Giăng mành….
Cầu Ô Thước !
10/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Hay lắm ý .
Chuc tác giả ngày mới an lành hạnh phúc nhé

Hien Hiencong
Hien Hiencong
3 years ago

bài thơ hay lắm,chúc tác giả tuần mới vui vẻ ,thanks

Lê Hồng
Lê Hồng
3 years ago

Nay mưa thơ hả tg

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

AHồng Giang kkk ❤❤❤

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ chớm thu hay lắm ạ . Hạ đã qua mà thu vẫn chập chờn . Để nỗi nhớ dỗi hờn không trở lại . Em đi đâu mà chiều thu mê mải . Nỗi nhớ nào khắc khoải trái tim anh

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Em đi đâu ma chiêu thu mê mãi .
Nỗi nhơ nào khắc khoải trái tim anh .
Lơi thơ sao ma tinh cảm nhơ nhung sâu sắc thế không biết . Hay tuyệt vơi thi sĩ ơi .?????????????????

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hạ đã qua mà thu vẫn chập chờn
Để nỗi nhớ dỗi hờn không trở lại
Em đi đâu mà chiều thu mê mải
Nỗi nhớ nào khắc khoải trái tim anh
Thu đến rồi sao em thấy mong manh , con tim ai cứ chòng chành khắc khoải , để phương xa người đắm say mê mải , để thu về hoang hoải nỗi nhớ mong
Hồng Giang ơi…bài thơ nào của chàng cũng hay vậy , để lại trong lòng khán giả bao nỗi nhớ niềm thương , bao vấn vương mong nhớ
Hình ảnh chàng đứng dưới chiều hoàng hôn tuy hơi buồn , nhưng rất gợi cảm
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thi sĩ tôi yêu
Chúc cho trang thơ của Hồng Giang mãi mãi ngọt ngào yêu thương

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ rất hay nhà thơ anh

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn

Scroll to Top