Bài Thơ: CHỚM HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHỚM HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

CHỚM HẠ
Thơ: Mạc Phương

Tiếng tu hú gọi hạ về buổi sớm.
Nắng hoe vàng mới chớm ngọn rừng xa.
Xuân dùng dằng chưa rời gót đi qua.
Nụ bàng non hôm qua xòe lá biếc.

Tàn dư xuân hình như còn nuối tiếc.
Cơn mưa chiều làm xiếc giữa tầng mây.
Hoa xoan muộn vẫn nở trắng tàng cây.
Bung cánh nhỏ bay bay trong làn gió.

Phố ồn ào tung tăng bầy em nhỏ.
Chơi trốn tìm trước ngõ đợi hè sang.
Chầm chậm thôi ! Nắng chớ có vội vàng.
Bắp chưa mẩy mơ màng mong trời rét.

Tiếng ô tô kéo cần phanh ken két.
Mấy thanh niên hò hét giữa vòng cua.
Ngắm lưng đồi thấp thoáng cánh hoa mua.
Điểm sắc hồng vui đùa trong lá biếc.

Cội phượng già hình như đang nuối tiếc.
Buổi xuân thì cùng những bóng trò ngoan.
Bao năm qua gửi thương nhớ phòng loan.
Màu hạ thắm hân hoan miền xưa cũ.

Dàn đồng ca những chú ve đang ngủ.
Đợi nắng đào ấp ủ giọng thanh thanh.
Hạ từ từ chắc chẳng muốn đua tranh.
Chờ nơi ấy mong manh tia hi vọng.

Đầu tháng tư…hồn nao nao mong ngóng.
Khơi lửa tình ước vọng của ngày qua.
Thắp ngọn đuốc bên cây gạo trổ hoa.
Để nhịp tim hòa bài ca hạnh phúc.

BLT 2/4/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top