Bài Thơ: CHỚM ĐÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHỚM ĐÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHỚM ĐÔNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nàng đông vừa chạm ngõ
Heo may gió theo về
Mưa buốt lạnh tái tê
Nẻo về rơi tuyết trắng

Chiều không anh thêm vắng
Hạt nắng buồn lang thang
Le lói chút ánh vàng
Cuối chân trời tắt lịm

Dường như đông bịn rịn
Mang thả lọn heo may
Tiễn thu nhớ đong đầy
Hàng cây buồn trút lá

Vầng mây trôi rất lạ
Nhớ Thu quá phải không?
Mới chớm gió mùa đông
Nắng hồng ai dấu nhỉ…

Bên em anh thủ thỉ
Rằng yêu chỉ mình em
Tay đan nắm từng đêm
Môi mềm trao nhau nhé

Em bên anh lặng lẽ
Vui vẻ phút giây yêu
Ấm áp biết bao nhiêu
Nhớ buổi chiều đông chớm…

BẰNG LĂNG TÍM
2/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trieu Phu Tinh
Trieu Phu Tinh
7 years ago

Tuyệt lắm muội ơi.

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
7 years ago

Hay lăm bạn ơi

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Hay lắm em gái ơi chúc e đêm an lành nhed

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn chị iu Biển Nhớ nhìu lắm, chúc chị buổi tối đong đầy yêu thương nhé chị

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Mưa Mùa Đông

Chị cảm ơn em nhé, chúc em buổi tối ấm áp yêu thương bên những người thân yêu của mình nhé

Vu Truong Giang
Vu Truong Giang
7 years ago

Thật tuyệt vời

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Huệ Nguyễn

Trái tim yêu rạo rực
Thổn thức cùng heo may
Thêm ấm áp vòng tay
Mỗi ngày vui chung bước

Đông chớm ta tròn ước
Cau mãi được bên trầu
Tình thắm đẹp bền lâu
Duyên đầu không xa nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Trieu Phu Tinh

Mụi cảm ơn huynh nhìu nhìu, buổi tối an vui huynh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Hồng Lĩnh

Tím cảm ơn bạn nhiều nhé, chúc bạn buổi tối vui vẻ, ấm nồng hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em gái cảm ơn chị iu Hao Tran nhiều ạ, chúc chị luôn vui khỏe bình an chị nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Vu Truong Giang

Tím cảm ơn bạn nhé, chúc bạn buổi tối vui vẻ, hp

Hồ cần
Hồ cần
7 years ago

Lời thơ mượt mà…trữ tình hay lắm em

Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

bài thơ hay xin chúc mừng em nhé

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

==== GIỌT NHỚ ====

Sáng mùa thu chơi vơi
Thả hồn nơi quán nhỏ
Nghe mùi hương của gió
Nồng nàn buổi sớm mai

Hương cà phê say say
Nhớ về ai nơi ấy
Nắng thu vàng đã trải
Người còn dài bước chân

Nỗi lòng ta bâng khuâng
Niềm thương dâng theo mãi
Gió thu miền xa ngái
Man mác ngày đợi mong

Cà phê giọt long đong
Điểm hương nồng trong lá
Đã qua rồi ngày hạ
Ve nức nở mùa xa

Thu đã về trong ta
Một yêu thương rất lạ
Những nẻo đường muôn ngả
Những ân tình đơm hoa….
(bài thơ hay tuyệt , tặng em nè)

Hưng Xuan
Hưng Xuan
7 years ago

Khi thu vàng vừa mãn
Gió đông bắc đã về
Ngoài trời lạnh tái tê
Con đường đầy lá rụng

Cơn mưa phùn chẳng ngượng
Hôn lên mặt lên môi
Chút son phấn nhòe rồi
Bắt đền ông trời đó

Sợi nắng vàng bỏ ngỏ
Cứ mải miết rong chơi
Bãi biển vắng bóng người
Chỉ còn hàng dương hát

Quán kia ai mở nhạc
” Biến nhớ” gọi em về
Mình lại trỗi đam mê
Trong cuồng si tình ái

Bao tháng ngày khắc khoải
Ta lại bước bên nhau
Dẫu lá đã thay màu
Nhưng lòng người không đổi

Thu qua rồi đông tới
Tình vẫn mãi thắm nồng
Những đêm buồn chờ mong
Đông càng hồng cháy lửa…

Hoa Lương
Hoa Lương
7 years ago

Hay quá nàng ơi!

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời Tím ơi

Đoàn Hân
Đoàn Hân
7 years ago

NẺO KHÔNG EM

Anh cũng thấy… nàng đông vừa chạm ngõ
Heo may về ngược gió bước cô đơn
Thêm chút mưa chợt giá buốt tâm hồn
Lối anh về đường trơn chìm tuyết trắng

Chiều không em… về ngang nơi quán vắng
Có phải là hạt nắng dỗi đi hoang
Nhớ về em lá kia trút hanh vàng
Đưa tay hứng mà sầu loang cuống họng

Đông đã sang… rồi bấc hòa lạnh cóng
Thời gian như chong chóng mịt mù xoay
Tiễn xuân đi…đếm thử đã bao ngày
Hỏi trái đất đã vòng quay mấy lượt

Cải sẽ vàng…hỏi mấy mùa trăng nước
Chừng ấy mùa chống vắng nẻo không em
Và đêm đông lạnh lẽo chẳng hoa đèn
Tim nhức nhối, lưỡng sầu hoen đáy dạ

Có phải em đã về miền xa quá
Nên mùa này đông lạnh giá hơn xưa !
Đoàn Hân_[02.11.2016]

Lê Khánh Toàn
Lê Khánh Toàn
7 years ago

Chẳng tuyết màu trinh trắng
Đông khơi từ hanh hao
Thu vẫn còn vướng lại
Chút nắng bên bờ rào

Em đi về phía ấy
Biển vẫn xanh như lòng
Biển hát bài ca cũ
Gió trở mùa…long đong

Nhắc lời yêu đầu nhé!
Liệu có vừa lòng em?
Hay lấy quên đổi nhớ
Hay biến ngày thành đêm?

Thu tàn bao nhiêu lá
Để đông rơi ngọt đằm
Lắng bấy mùa hò hẹn
Hạnh phúc dày…trăm năm.

Thôi mắt đừng… diệu vợi
Cho lòng người chênh chao
Vạt sương dày lối nhỏ
Níu chân như thủa nào

Ơ kìa… trăng đầu tháng
Tan giữa ngàn sóng xao.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Huệ Nguyễn

Dòng đời nhiều dâu bể
Có thể nào chia xa
Tiễn thu mới vừa qua
Đông nhạt nhòa mư đổ

Phút xa nhau thêm nhớ
Ngắm quỳnh nở bên hiên
Gió đi khắp mọi miền
Em gửi lời thương mến

Mong một ngày anh đến
Tình nồng thắm ta trao
Bờ môi ấm quyện vào
Tim xuyến xao hòa nhịp…

Ngày mới đong đầy yêu thương H nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Kao Bình

Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh ngày mới cát tường như ý nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Ôn Ngọc Lan

Em cảm ơn chị iu nhìu nhìu, chúc chị luôn vui khỏe, bình an chị nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Hồ Cần

Em cảm ơn anh đã ghé và cùng đồng cảm ạ, chúc anh ngày mới an lành, may mắn nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Nghe Duong

Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh ngày mới vui khỏe, bình an, hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Phú Sĩ

GIỌT THƯƠNG

Hoàng hôn chiều trốn ngủ
Mây ấp ủ nụ si
Sương phủ kín lối đi
Cỏ ướt đằm giọt nhớ

Đóa quỳnh hương đua nở
Nhớ một người bâng khuâng
Đến rồi đi bao lần
Thu cuối tàn lưu luyến

Gió đông về quấn quyện
Hoa sữa nồng thơm hương
Cánh trắng rụng cuối đường
Xôn xao đàn chim Én

Gửi ngàn lời thương mến
Tới người em yêu thương
Giọt nhớ…giọt thầm vương
Canh tà em mãi đợi

Mong ngày xuân nắng mới
Đông lạnh cũng dần qua
Tình thắm chẳng phôi pha
Tròn duyên ta hạnh phúc!

Em cảm ơn chị đã ghé và tặng bài thơ họa hay ạ, chúc chị ngày mới đong đầy yêu thương, hạnh phúc nhé!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Hưng Xuan

Chút tình si chan chứa
Môi hai đứa gần kề
Ngọn lửa cháy si mê
Tim tràn trề hạnh phúc!

Em cảm ơn anh đã tặng bài thơ hay nhé, chúc anh ngày mới ngập tràn niềm vui, hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bà Chằng

Tím cảm ơn bạn đã luôn cùng đồng cảm nhé, chúc bạn ngày mới dạt dào hồn thơ và bình an may mắn!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Phuong Huynh
Bạn iu ơi Tím cảm ơn bạn nhìu nhìu, chúc bạn ngày mới ngập tràn yêu thương, hạnh phúc nhé!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Đoàn Hân

Có phải em về miền xa quá
Nên mùa này đông lạnh giá hơn xưa…

Tại thu qua nên đông nhớ ướt mưa
Chút hương thu mới vừa còn nơi đó
Chớm đông sang mang về heo may gió
Sợi nắng buồn nhớ quá lúc thu xa

Cuối con đường còn vương lại cánh hoa
Bướm tình tỏ ngân nga bài hát cũ
Mưa giăng mắc mây xám buồn trốn ngủ
Em lặng thầm ấp ủ mối tình si…

Ngày chia tay anh chẳng nói rồi đi
Đọng trong ta có còn gì anh hỡi
Ánh đèn khuya em vẫn thường đứng đợi
Đông đã về mang theo tới tình anh…

Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh ngày mới thật nhiều niềm vui nhé!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Lê Khánh Toàn

Tình em mới vừa trao
Ngọt ngào đôi môi ấm
Tim rung nhịp xuyến xao
Thời gian trôi thật chậm

Đêm níu mảnh trăng nghiêng
Thả về miền xa nhớ
Gói ghém hết niềm riêng
Vào sắc hoa mới nở

Anh có nghe gió về
Tái tê ngày đông chớm
Chút hương nồng say mê
Chờ bình minh nắng sớm

Lửa tình yêu dâng trào
Anh nơi nào có biết
Em níu hỏi trời cao
Gửi tình em da diết

Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc nhé

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Thật hay, thật nồng nàn. Tuyệt lắm Tím Lăng Bằng ! Chúc em gái luôn vui và hạnh phúc nhé !

Nga Phạm
Nga Phạm
7 years ago

Hay lắm em
Chúc em

Kim Loan
Kim Loan
7 years ago

Chớm Đông rất hay !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Nga Pham
Chị Kim Loan
Anh Tử Trầm Lãng

Em cảm ơn anh chị nhiều ạ, chúc anh chị đêm an lành vui vẻ, hp

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Xướng hoạ rộn ràng rất hay em iu Tím nhé ?

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Lan Phuong Nguyen

Em cảm ơn chị iu nhiều ạ, chúc chị tối cuối tuần ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Rất hay em iu

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Maria Le

Mụi cảm ơm tỷ nhìu nhé

Scroll to Top