Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Hồng Giang)

CHƠI VƠI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh vẫn biết mình chẳng là gì cả
Gió vô tình chiếc lá giữa dòng trôi
Lạc về đâu duyên phận đã định rồi
Níu kéo chi giữa dòng đời vay trả

Trái tim cằn trót vì ai nghiêng ngả
Gieo vấn vương gieo buốt giá u sầu
Để thu buồn lạc bước giữa mùa ngâu
Ái ân đó chẳng tròn câu thề hẹn

Anh chẳng trách lời yêu kia ứ nghẹn
Thương những gì mình đã lén trao nhau
Chỉ giận sao hạt nắng sớm bạc màu
Hờ hững quá khiến quặn đau chiếc lá

Liệu mai đây giữa dòng đời muôn ngả
Có ai còn thương viên đá mồ côi
Có ai còn cảm thấy chút chơi vơi
Khi thu đã xa rồi vào dĩ vãng

Hoàng hôn muộn chiều nhạt nhoà bảng lảng
Giọt ngâu rơi…..
Lơ đãng…
Ngẩn ngơ buồn !
30/08/2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Tuyệt quá ?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay hi sĩ HG!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Trái tim cằn trót vì ai nghiêng ngả
Gieo vấn vương gieo buốt giá u sầu

Rồi mai ngày không biết sẽ về đâu
Khi duyên kiếp bạc mầu theo năm tháng
Chơi vơi thương nhớ , chơ vơi cõi lòng
Bài thơ đượm buồn nhưng rất yêu thương
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thơ tình mơ mộng
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Chúc Hồng Giang buổi tối ngọt ngào yêu thương

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ rất hay . Ma buồn thế thi sĩ .

Ngân Soa Nguyễn
Ngân Soa Nguyễn
3 years ago

Hay lắm tác giả!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay

Scroll to Top