Bài Thơ: CHƠI VƠI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHƠI VƠI 2 (Tác giả: Hồng Giang)

CHƠI VƠI 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Có nhiều lúc chẳng muốn viết tình thơ
Bởi câu chữ cứ thờ ơ gian dối
Dấu yêu hỡi anh làm gì nên tội
Hạt nắng rơi giận dỗi rớt bên thềm.

Có nhiều lúc trằn trọc suốt cả đêm
Nhớ quay quắt bờ môi mềm hôm ấy
Vòng tay ôm siết ghì trong run rẩy
Nụ hôn nồng bỏng giẫy cháy đam mê.

Tháng chín này hoa Sữa trắng đường đê
Dòng sông vắng nhớ câu thề dang dở
Hạt ngâu rơi xuống lưng chừng rạn vỡ
Nửa câu thơ ai nỡ bẻ cong vần.

Tháng chín này sao người vẫn phân vân
Để mưa nắng cứ lần chần tê tái
Nói câu yêu mà sao đầy e ngại
Nửa cuộc đời còn khờ dại vấn vương.

Tháng chín này thu qua nửa chặng đường
Liệu ai đó…
Có còn thương…
Ai đó !
16/09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Thơ hay quá ạ?

Sumi Vania
Sumi Vania
3 years ago

Ui, đúng là chơi vơi thật ?

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Dòng thơ tình của chàng thơ lúc nào cũng da diết.. đôi khi ngỡ cho mình…

Thuy Hoang
Thuy Hoang
3 years ago

“Lân chần ,quay quắt “ thì vấn vương là tất nhiên ?

Đặng Mộc Y'poet'
Đặng Mộc Y'poet'
3 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời ! Mộc Y xin chúc mừng tg

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Tuyệt quá❤️❤️❤️

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Nguyen Ngoc My Van
Nguyen Ngoc My Van
3 years ago

Bài thơ hay lắm. Cảm ơn tác giả

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng chín này thu qua nửa chặng đường
Liệu ai đó…có còn thương…ai đó
Cửa tình yêu vẫn còn đang để ngỏ
Trái tim hồng cháy đỏ nỗi khát khao
Da diết ngọt ngào , đi vào lòng người sâu lắng
Bài thơ rất hay , ai đọc rồi cũng thấy đắm say
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Buổi tối yêu thương thật nhiều chàng nhé

Scroll to Top